Em nhắn tin cho cô ấy đủ thứ, tùm lum tà la, chủ yếu để gây sự chú ý. Cô ấy cũng trả lời và hình như nàng cũng cảm nhận được tình cảm của em. Nhưng không biết sao, dần dần cô ấy rời xa em, tin nhắn thưa dần rồi còn... nói chuyện với một bạn nam khác. Em buồn lắm, có hơi ghen nữa, nhưng em vẫn thầm mong nàng hạnh phúc. Em phải làm sao bây giờ, chị ơi?
Phóng to |
- Còn làm sao nữa, em hãy làm như em đã viết thư tâm sự với chị: thầm mong nàng hạnh phúc. Mới đầu, nàng trả lời tin nhắn của em vì lịch sự, sau này thấy em cứ nhắn hoài, và chắc là cũng đoán được “thâm cung bí sử” của trái tim em, nên nàng mới bày tỏ thái độ để em “tỉnh mộng”. Thôi, chỉ là chút “hiểu lầm”, tưởng nàng để ý mình nhưng té ra không phải, coi như “ghêm ô-vơ” đi em nhé! Mình làm lại từ đầu, tất nhiên là với người khác! Chúc em bớt buồn!
* Nói không phải khoe khoang với chị chứ em cũng đẹp trai, nhiều cô quan tâm dòm ngó. Trong số đó, em chấm một cô. Em rủ đi chơi ở đâu cổ cũng đi. Tự nhiên một hôm cổ chủ động chia tay với em, cổ nói cổ đã có người yêu rồi. Em chưng hửng. Sao trước giờ không chịu nói, để tình cảm em có phần sâu nặng rồi cổ mới làm em đau điếng. Em cũng có lần gặp “tình địch”, nên đồng ý chia tay. Được một thời gian, cổ quay lại nói đã từng đau khổ, khóc lóc vì em, đừng nhẫn tâm bỏ quên cổ như vậy! Phần thì tội nghiệp cổ, phần thì em cũng còn thương chút chút, nên em mời cổ đi chơi để tâm sự, đến giờ hẹn, cổ gọi điện lại bảo không đi được. Trời, vậy là sao, ta?
light_in_dark@...
- Thôi em ơi! Một cô gái mà đến bồ mình cũng không nhận ra. Cứ nhầm anh này với anh khác thì yêu đương nỗi gì! Khi cổ nói cổ từng buồn khổ vì em (trong khi cổ mới là người làm cho em xính vính) là lúc cổ “tưởng” em là bồ của cổ, đến chừng em “thân mời” cổ hẹn hò cùng em thì cổ nhớ ra, ủa ông này đâu phải bồ mình. Lộn rồi. Tình yêu... mất trí như vậy chỉ có mang lại thảm họa thôi. Chia tay là biện pháp chuẩn không cần chỉnh, nhé!
* Em yêu H. cả năm trời nay, em đã trao trọn con tim mình cho H. vậy mà H. nỡ lòng nào nói rằng chẳng hề thương yêu em miếng nào. H. đã bỏ lên thành phố làm công nhân rồi chị à. Thật em không thể tin nổi có một người con gái tệ bạc đến mức vậy, em yêu H. quá chừng quá đỗi mà sao H. lại ra đi, hả chị? Chị giúp em giải tỏa tâm trạng này với, chị ơi...
longmap@...
Phóng to |
- Tình của em là tình yêu đơn phương thôi. Đâu phải hễ em yêu H. quá chừng là H. phải “có nghĩa vụ” yêu lại em đâu. Em mới thiệt là ngộ đó nha. “Tự nhiên” kêu H. là người con gái tệ bạc. Dù em đã âm thầm trao trọn con tim cho H. nhưng cổ không yêu em thì cổ đâu nhận làm gì. Thôi, lấy lại trái tim, để dành, khi nào gặp người con gái sẵn sàng yêu mình thì mình... tặng! Vậy nhen! Nếu có buồn thì cũng buồn ít thôi, cho có... không khí lãng mạn. Người yêu em đang ở đâu đó mà em chưa gặp thôi.
* Xin chị làm ơn cho... vợ tôi một lời khuyên tình cảm nhất, tươi vui nhất để bả bớt âu sầu vì “trót sinh ra là người phụ nữ bất hạnh - trời bắt xấu”. Thật khổ cho tôi, lâu lâu bất ngờ bả hỏi “em có mập quá hôn anh?” hoặc “em và nhỏ kia ai đẹp hơn?”... tôi quýnh quáng cả lên bởi vì, trả lời kiểu nào cũng... sai! Chậc... chậc...
bingo72@...
- Tôi thông cảm với nỗi niềm của vợ anh lắm vì tôi cũng là một phụ nữ... xấu. Anh biết không, cái đẹp bên trong phải có cái nhìn thấu tâm can mới thấy được, còn cái xấu “nhỡn tiền” thì nó đập bôm bốp vào mắt. Nhìn người xấu thoáng qua không sao chứ nhìn mỗi ngày thì... thảm họa. Nhưng với vợ thì khác. Xấu như... ma cũng là vợ mình.
Cho nên để bả bớt âu sầu về nhan sắc thì chỉ có thái độ (và nhận thức) của anh mới là quan trọng. Thấy hôn, chỉ đâu có hỏi ai mà chỉ hỏi anh thôi. Vậy mỗi khi chỉ có “biến chuyển” về ngoại hình, anh cứ mạnh miệng... chê tuốt luốt người khác, khen chỉ đẹp. Ai “quýnh giá” mình đâu mà sợ. Ngoài mặt có thể “chỉ” ỏng ẹo nghi ngờ nhưng trong bụng chắc là hớn hở suốt tuần. Thiệt đó. Tất cả vì má bầy trẻ, tiến lên...
CHÍCH CHÒE
Tuổi Trẻ Cười số 410 (ra ngày 15-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận