Và thầy nhắn lại cho em: “Anh suy nghĩ kỹ rồi, thôi tụi mình tạm dừng ở đây, em cố gắng học, sau này nếu có duyên thì sẽ gặp lại...”. Em buồn và tức lắm. Mong chị Chòe cho em một lời khuyên.
NHỎ THIÊN THẦN (Phan Rang)
Phóng to
- Thôi, em đừng buồn chi cho thêm... buồn! Thầy đã nói vậy, em nên nghe lời thầy. Tình yêu không thể ép như ép dầu mỡ được. Chắc là sau khi suy nghĩ kỹ thầy thấy chưa thực sự yêu em nên thầy kịp thời lên tiếng để em biết mà... quay đầu lại. Về mặt “sĩ diện” mà nói, người ta đã từ chối mình thì mình dũng cảm chấp nhận thực tế đó đi em. Quyết tâm học hành để... páo chù!
*Bạn em xinh lắm nên có nhiều chàng trai theo đuổi. Chính vì vậy mà bạn không còn tập trung vào việc học được. Học kỳ này bạn ấy tuột xuống hạng trung bình. Em muốn nói cho bạn ấy hiểu nhưng em sợ mất đi tình bạn. Chị Chích Chòe có thể giúp em được không?
PHƯƠNG ANH (Cần Thơ)
Phóng to |
- Được! Theo ý riêng của chị, nếu như em nhẹ nhàng, thân tình (và nhất là bày tỏ một cách kín đáo chứ không... la làng cho mọi người cùng biết) nhắc khéo bạn ấy về kết quả học tập “khác biệt” kia với “sự kiện” lu xu bu nọ để bạn ấy tự liên hệ tìm hiểu nhân - quả thì chắc chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu. Em cũng có thể “giả bộ” đưa tờ báo này cho bạn ấy để “thay lời muốn nói”, hén!
* Cô ấy rất thích em. Mới đầu, em không thích nhưng cũng vẫn tỏ ra tình tứ, dù em thấy như vậy là không đúng. Và, “quả báo” hay sao mà bây giờ em lại có ấn tượng mạnh với cô ấy. Hai đứa em đều chưa khá giả gì, đến với nhau chắc sẽ có khó khăn. Vậy em phải xử sự với cô ấy ra sao, hả chị? Em có nên tiến tới không?
ZIZOU (Bến Tre)
Phóng to |
- Tiến tới đi, chứ còn chờ gì nữa, em trai. Đây là chị nói tiến tới tìm hiểu nhau thôi đó nhen, để còn phát triển tình yêu. Dĩ nhiên là cần có thời gian để xem tình yêu đó mặn ngọt ra sao, người này có thực sự “muốn chết” vì người kia không cái đã. Đến với nhau mà “chắc sẽ có khó khăn” như em nói thì đừng vội. Để mai tính...
* Chích Chòe ơi, em thèm yêu một người đàn ông... gia trưởng để được la mắng, cằn nhằn, thậm chí được nghe những lời chửi rủa như là thêm hương vị cho tình yêu. Người yêu của em “bình đẳng” quá, có lúc em làm “sư tử Hà Đông” để gây sự giận nhau mà ảnh cũng tỉnh rụi. Chán ghê đi, tình yêu gì mà phẳng lặng, nhạt nhẽo quá trời... Có cách gì giúp em không, chị?
nocry.hvt@...
- Tình yêu của em đang có, ngẫm ra cũng chẳng... thú vị gì, vì nó lạt nhách, lạt phèo như em kể. Nhưng, có phải tại vì hai đứa không cãi nhau, giận nhau mà nó lạt? Chị e rằng nó lạt vì nguyên nhân khác. Chứ còn, nếu em muốn có một tình yêu giông bão, hỏa hoạn thì thiếu gì cách. Thử chọn ông “xe ôm” khác và trình diễn “bước nhảy hoàn vũ” trước mắt ông “xe ôm” cũ coi, đừng nói tới cháy nhà, trời cũng sập cho mà xem! Chị chỉ nói vậy cho em nghe thôi nhen, chứ không có xúi à.
* Lúc mới quen nàng cũng bình thường, nhưng dạo này nàng tăng cân quá, tôi đâm ra hơi lo cho sức khỏe của nàng. Tôi đã ra tối hậu... thơ: Ù ơi, Ù ráng giảm eo/Nếu không, Ốm sẽ đi theo... chân dài. Vậy mà nàng vẫn im re, không nhúc nhích. Là sao, ta?
ỐM NHOM ỐM NHÁCH
Phóng to |
- Theo tui nghĩ, chắc nàng bị “ông” kêu là Ù nên nàng quê độ, nàng im re... giận hờn rồi. Đã vậy, còn hăm đi theo chân dài nữa chớ. “Ông” thiệt là quá đáng! Muốn giúp nàng giảm cân phải có nghệ thuật sắp đặt, ai lại hăm he cái kiểu... khó nghe như vậy. Đây nè, tui bày cho “ông” một diệu kế: rủ nhau đi bơi, mời nàng mặc đồ tắm, bi kịch sẽ đến ngay lập tức. Áo hai mảnh thì càng tăng thêm vẻ đồ sộ của khối thịt thà, áo một mảnh thì than ôi gói không hết những “mảng miếng” bị dư ra. Nàng sẽ chết lặng và ầm ầm cải tổ “nội các” ngay. Sắc đẹp vốn rất sợ bị... phô trước “cộng đồng”!
CHỊ CHÍCH CHÒE
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 404 (ra ngày 15-5-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận