12/10/2016 08:17 GMT+7

Nói không có thiệt là... khó!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội hôm qua, cử tri quận Thủ Đức và quận 2 ở Sài Gòn than trời quá xá...

- Lại ngập nước, kẹt xe, tai nạn giao thông, bệnh viện quá tải, học thêm dạy thêm... chớ gì? Ôi mấy chuyện muôn thuở đó mà!

- Hehe, ông bói... như thần. Dĩ nhiên chuyện đó ai cũng biết, ai cũng kêu rồi. Bà con còn phản ảnh rằng còn chuyện một bộ phận cán bộ vô cảm, sách nhiễu, vòi vĩnh, có dấu hiệu tham nhũng, có dư luận về chuyện mua quan bán chức.

- Mấy cái đó phải nói có sách mách có chứng. Cứ nghe phóng phóng rồi lại râm ran, rất là... không tốt!

- Có ai nói là tốt đâu! Nhưng nếu tốt hơn, tui nghĩ các đại biểu phải trả lời cho cử tri rõ ràng, là “có chuyện đó hay không?”. Nếu có, là ở đâu, chỗ nào và giải quyết ra sao?

- Chà chà, chuyện này... khó quá. Hay vầy đi, nói như các bạn trẻ bây giờ là “khó quá, bỏ qua”, hén?

- Bớt giỡn, bớt giỡn! Cử tri có quyền phản ảnh những điều họ nghe, có thể có - có thể không nhưng là người đại biểu của dân phải ghi nhận và giám sát, chớ đâu phải... khó quá rồi bỏ qua. Mong những điều cử tri phản ảnh là không có nhưng...

- Nhưng sao?

- Nhưng vừa rồi có không ít quan tham cỡ bự bị truy tố, truy nã, nói không có cũng thiệt là... khó!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên