Một vị trung niên lo cho tương lai sức khỏe của mình đã hỏi: “Thưa ông, bao giờ thì bệnh viện mới hết tình trạng 4 bệnh nhân nằm 1 giường?”. Nhà tiên tri đáp: ”10 năm”. Một cô gái sắp lên xe hoa hỏi: ”Thưa ngài, bao giờ thì mới đủ trường mầm non cho con nít học?”. Ngài tiên tri đáp: ”4 năm”. Một nhà kinh doanh địa ốc móc ra cái bản đồ của thành phố và hỏi: ”Xin ngài vui lòng cho biết ba năm nữa thành phố này còn mấy chỗ ngập nước để con biết mà đầu tư đất đai?”. Đang bận chiêu một ngụm trà, nhà tiên tri không nói mà giơ một ngón tay...
Ba năm sau, nhà đầu tư địa ốc tán gia bại sản, lùng gặp nhà tiên tri đòi thanh toán. Nhà tiên tri cười bảo: ”Ta nói đâu có sai. Chỉ vì ngươi hỏi không rõ ràng, chứ ta bảo một điểm ngập thì đúng là bây giờ chỉ một điểm ngập... Ngập toàn thành phố”!
Thêm một năm nữa, đến lượt cô gái trẻ ngày nào giờ đã có con ba tuổi khiếu nại chuyện xin học sao quá khó khăn. Nhà tiên tri lại cười: ”Cô đâu có hỏi ta về chất lượng trường. Nếu cô chịu đưa con đến trường xập xệ, trường vùng xa thì vô tư. Còn muốn học trường tốt, tiếp tục xếp hàng nhé”!
Và 10 năm sau, người đàn ông trung niên tức tối chất vấn: ”Ông bảo 10 năm nữa hết tình trạng 4 bệnh nhân/giường, nhưng bây giờ thì đến 8 bệnh nhân/giường rồi đây này”.
Nhà tiên tri vuốt râu bảo: ”Ta nói đâu có sai”!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận