Nỗi buồn ngắm hoa ban nở

BẠCH HUỆ
BẠCH HUỆ

TT - Những ngày gần đây, con đường Bắc Sơn (đối diện lăng Bác, Hà Nội) vốn rộng thênh thang nay chật ních người.

Đó là vì đang đến mùa hoa ban nở, cảnh đẹp nên thơ đã thu hút hàng nghìn người từ khắp nơi về đây thưởng ngoạn. Phần đông trong đó là sinh viên, học sinh Hà Nội đổ xô đến chụp ảnh kỷ niệm. Ai ai cũng váy áo xúng xính, phấn son các kiểu sao cho bức ảnh đẹp nhất.

Tuy nhiên đằng sau những bức ảnh đẹp là các hành vi chưa đẹp của một bộ phận người trẻ.

UofvRdCp.jpgPhóng to
Hoa ban trên đường Bắc Sơn (Hà Nội) - Ảnh: BẠCH HUỆ

Để chọn góc ảnh đẹp, nhiều cô gái thướt tha trong tà áo dài không ngại... trèo tường, vít cành hoa, thẳng tay hái hoa để các “nhiếp ảnh gia” tác nghiệp. Cũng do “hi sinh vì nghệ thuật”, hàng trăm bạn trẻ túm tụm đứng chờ đến lượt trèo lên cây hoa ban, lên tường rào, có bạn còn bước thẳng chân vào hàng cây cảnh phía trong cùng, giẫm đạp lên cỏ để chụp ảnh. Vì bị vít cành, hái hoa nhiều quá, thành ra hoa ban sau mỗi ngày lại xơ xác thêm, cỏ và cây cảnh ở phía trong bờ tường cũng chịu chung số phận khi mỗi ngày có hàng trăm lượt người giày xéo...

Cảnh tượng xô bồ trên phố hoa ban càng thêm nhếch nhác bởi các vỏ chai nước, bao bánh mì, đồ ăn vặt, đạo cụ chụp ảnh... bị các bạn trẻ đến đây thưởng hoa vô tư vứt la liệt trên vỉa hè, gốc cây...

BẠCH HUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất