27/09/2014 05:22 GMT+7

Nỗi buồn của CĐV VN ở Hàn Quốc

NGUYÊN KHÔI (từ Incheon)
NGUYÊN KHÔI (từ Incheon)

TT - Thất bại trước UAE khiến các cầu thủ Olympic VN lẫn hơn 2.000 CĐV VN ở Hàn Quốc rời sân buồn bã.

Thủ môn Bửu Ngọc nằm dài ở rìa đường pitch. Bên cạnh đó, trung vệ Ngọc Hải, hậu vệ Thanh Hiền và tiền đạo Mạc Hồng Quân thì ngồi ôm mặt thẫn thờ. Mạc Hồng Quân tỏ ra khá tiếc nuối khi chính anh và các đồng đội đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trong trận đấu này. Anh nói: “Cả đội đã có một thế trận hay nhưng bỏ lỡ các cơ hội đầu trận nên đã làm giảm sự tự tin trong những khâu dứt điểm sau đó. Đây là điều khá đáng tiếc”.

Trong khi đó, hơn 2.000 CĐV VN tại Hàn Quốc nhuộm đỏ khán đài sân Hwaseong cũng trở về nhà trong nỗi buồn. Sự tiếc nuối và nỗi buồn thất bại khiến chẳng ai còn muốn nói với ai điều gì, dù trước trận tất cả đều cực kỳ hào hứng. Anh Nguyễn Quốc Phương, một CĐV, chia sẻ: “Ngồi trên xe buýt, quãng đường 70km trở về nhà với chúng tôi như dài thêm. Cũng may mà đội tuyển nữ VN đã thắng Thái Lan 2-1 để vào bán kết, qua đó giúp chúng tôi có thể có thêm được niềm vui. Vì ít ra chúng tôi vẫn còn cơ hội để đi cổ vũ cho các cô gái VN trong trận đấu tới để bù lại cho việc mọi người hôm nay đổ xô đi cổ vũ cho đội tuyển Olympic VN”.

NGUYÊN KHÔI (từ Incheon)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên