08/02/2014 04:50 GMT+7

Nỗi buồn bài bạc ngày tết

NGUYỄN ĐƯỚC (TP.HCM)
NGUYỄN ĐƯỚC (TP.HCM)

TT - Hai bạn đọc đã gửi đến Tuổi Trẻ nỗi niềm của người chứng kiến cảnh không hay từ những sòng bài, sòng bầu cua trong dịp tết với mong mỏi hình ảnh phản cảm này sẽ sớm mất đi.

Về quê Quảng Ngãi, trong những ngày tết tôi thấy nhiều người thường xuyên tụ tập chơi đánh bài ăn tiền. Đi một vòng trong xóm có thể thấy rất nhiều sòng bài ăn tiền rất “xôm tụ” bởi tiếng sát phạt, tiếng văng tục của mọi người tham gia chơi với nhau kéo đến tận khuya. Đương nhiên một khi đã vào sòng bạc thì chắc chắn phải có kẻ ăn người thua, và hậu quả của việc thua bạc là cảnh gia đình của vợ chồng anh H. gần nhà tôi phải “sứt đầu vỡ trán” do vợ chồng đánh nhau vì thua hết tiền. Anh H. còn bị bắt lên công an phường vì đánh vợ con gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Đến quê ngoại tôi ở một xã nghèo của Quảng Ngãi vào sáng mồng 2 tết, tôi cũng chứng kiến cảnh hàng chục người vây quanh sòng bài hoặc sòng bầu cua đầu ngõ. Những tờ giấy bạc có mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng cứ tới tấp thi nhau thả xuống sòng bầu cua để đặt cược sau tiếng rao quen thuộc như khiêu khích của người cầm cái: “Bầu cua tôm cá gà nai. Đánh vô thì trúng rập rình thì thua”.

Và tôi thấy đa số người tham gia chơi thua nhiều hơn là thắng. Chỉ trong vòng vài mươi phút, người đứng chơi cạnh tôi đã thua bạc triệu, hết tiền trong túi anh vội vàng rồ xe máy chạy đi trong nỗi buồn bực. Mẹ con chị H. nhà đầu ngõ ngoại tôi cũng tranh thủ chơi bầu cua nói là “chơi lấy hên”, nhưng hên đâu không thấy, chỉ thấy chị than thở với tôi đã thua hết mấy trăm ngàn đồng.

Thấy mọi người ở quê chơi bầu cua không xót tiền xót của, tôi đem câu chuyện này nói với người thân thì có thêm thông tin là có người trong xóm chơi bầu cua thua hơn 4 triệu đồng, hết sạch tiền phải cầm cả xe gắn máy của người thân mới có tiền để chuẩn bị mua vé quay lại TP.HCM làm công nhân.

Chuyện tham gia chơi đánh bài ăn tiền hoặc chơi bầu cua tôm cá đã trở thành thói quen của rất nhiều người trong những ngày tết. Nếu chỉ mang tính chất chơi vui là chính thì còn có thể chấp nhận được. Đằng này là cảnh ăn thua, sát phạt tiền triệu, nhất là ở nơi mà đồng tiền phải đổ mồ hôi công sức mới dành dụm được, để rồi vì thua bài bạc dẫn đến cảnh vợ chồng xô xát, anh em đánh nhau thì tuyệt đối không thể xem là chuyện bình thường hoặc chỉ là chơi vui trong ba ngày tết. Tôi mong người dân quê tôi hãy biết vui chơi cho đúng, biết tiết kiệm và quý trọng đồng tiền chân chính do công sức của mình làm ra, đừng để việc tham gia chơi bài bạc trở thành nỗi buồn ngay từ ngày đầu năm mới của mỗi người, mỗi gia đình.

Làm sao dạy được con trẻ?

Năm nào cũng vậy, những ngày đầu xuân năm mới đi chúc tết ở các gia đình họ hàng, xóm làng tôi vẫn thường bắt gặp cảnh những “sới bạc” tại gia được họp lên rất xôm tụ. Những người tham gia thường là các thành viên người lớn trong gia đình cùng với người hàng xóm. Nhiều gia đình tổ chức không chỉ một chiếu bạc mà còn có hai, thậm chí ba chiếu... Ở một số gia đình, khi thấy khách tới chúc tết họ chỉ cắt cử một người đứng dậy rót nước mời khách, còn thì chúi đầu vào bài bạc.

Ngồi xem quanh các chiếu bạc của người lớn toàn là các cháu, con còn nhỏ tuổi. Trẻ con thường vẫn bị người lớn nghiêm cấm chơi cờ bạc dưới mọi hình thức, nên khi thấy người lớn đánh bạc sát phạt nhau như vậy chắc chắn chúng sẽ không phục, không tuân theo lời dạy dỗ của người lớn. Tôi từng chứng kiến cảnh ông bố của một nhà hàng xóm thấy con trai 8 tuổi mang tiền lì xì tết đi chơi trò đỏ đen đã đánh đòn, và thằng bé đã cãi lại rằng: “Sao bố cấm và đánh con khi con chơi trò cua cá, trong khi cả bố mẹ và ông bà vẫn đánh bạc hằng ngày như thế?”. Nghe thấy con cãi vậy, người bố ấy đã tím mặt không thể nói được con nữa...

NGUYỄN ĐƯỚC (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên