05/11/2010 06:25 GMT+7

Nó không phải là con của tôi

ĐỒ BÌ
ĐỒ BÌ

TTC - Thường tình trong dân gian, chuyện được làm cha nghe rất sướng. Có người thèm được làm cha, muốn nhận một đứa bé làm con mình mà mong mãi không được. Có người có đứa con lưu lạc, tìm lại được con thì khóc liền hà. Khóc như con nít khóc!

Cá biệt, có trường hợp người cha... chạy làng, không chịu nhận con. Bà mẹ có quyền khởi kiện dân sự để truy nhận cha cho con. Cứ thử và đối chiếu ADN là ra tuốt luốt. Ấy là chuyện vi mô.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

E0ky4JEv.jpgPhóng to

Chuyện vĩ mô, tức chuyện có tầm vóc quốc gia đại sự, hình như là khó xác định được ADN hay sao ấy, nên rất khó tìm ra “người cha” đích thực. Nói thiệt, nhân dân ta là những người cõng rất giỏi. Hình như đó là một kỹ năng thiên bẩm mà phân tâm học của Sigmund Freud gọi là vô thức tập thể. Trong năm 2010 này, đùng một cái ông Vinashin lâm bịnh nặng. Tổng số tiền ông ta thua lỗ là 86.000 tỉ đồng.

Giả thiết rằng dân số ta hiện nay là 86 triệu người, thì từ đứa bé mới sinh ra trong nhà thương Từ Dũ cách đây 1 phút đến cụ già chống gậy đi thăm bé, mỗi người đều phải “cõng” số tiền nợ là 1 triệu đồng. Vâng, phải cõng cho vui; nợ của quốc gia thì ta phải cõng. Ta sợ gì mà không cõng? Chẳng lẽ chúng ta lại đẩy món nợ kếch xù này sang nước Cộng hòa Kamacoutou bên châu gì đó gần châu Phi năn nỉ nhờ người ta cõng giùm?

Vâng, Vinashin mần ăn thua lỗ, nhưng báo cáo của Chính phủ thì chỉ nói sơ sơ Chính phủ chịu trách nhiệm chung bởi quá tin vào báo cáo của Vinashin. Nói Chính phủ là nói đến một tập thể trên 20 vị, trong đó có nhiều vị không liên hệ gì đến... ông con nợ Vinashin cả. Hễ nói kiểu này thì cũng oan ức cho họ, bởi họ không ăn mắm mà vẫn bị khát nước! Nếu đúng theo tinh thần truy nhận cha cho con thì ông con nợ chúa Chổm Vinashin vẫn chưa tìm ra được người cha dám nhận trách nhiệm về mình.

Thông tin cũng cho biết trong vòng 4 năm, Vinashin đã được thanh tra, kiểm tra và kiểm toán tài chính đến 11 cuộc. Thế nhưng, bởi là một tập đoàn mình đồng da sắt mắt kim cương, nên những kết quả, kể cả kết quả kiểm toán về Vinashin, đều được bảo mật. Chính vì thế, công ty kiểm toán KPMG không dám đưa ra cảnh báo sau khi kiểm toán Vinashin tháng 7-2007.

Theo qui định pháp luật, kết quả kiểm toán có quyền công khai. Nhưng hình như đơn vị kiểm toán này có tính mắc cỡ, lại sợ công bố ra thì... năm tới Vinashin lại không ký hợp đồng mời đến kiểm toán nữa, nên rón rén giấu tịt. Ấy gọi là vấn đề tế nhị.

Kể ra, trinh nữ hay mắc cỡ và rón rén cũng là điều tốt, chứng tỏ rằng nàng còn rất tiết hạnh khả phong. Nhưng than ôi, nàng mắc cỡ và rón rén quá nên cũng không ai biết được ông con nợ Vinashin sắp bung chìa. Nói chung, món nợ 86 ngàn tỉ đồng cũng không thuộc phần trách nhiệm của nàng!

Sinh ra một đứa con thì dễ ợt. Cứ ký mấy cái quyết định, phong ông này ngồi ghế này, chị kia ngồi ghế kia; làm lễ động thổ, lễ khai trương khua chiêng gõ trống, giao dịch mua bán ì ầm là chuyện dễ. Thế nhưng, để mắt để tai xem nghe con cái mần ăn ra sao, lỗ lãi thế nào thì ít ai nhớ. Đánh đùng một cái, nó đổ nợ đổ kỵ ra, thua đứt đuôi con chuồn chuồn thì cha lại bảo: “Nó không phải là con tôi!”.

Các ngành chức năng chạy cuống cuồng, bảo phải thử ADN để tìm ra người cha đích thực. Còn tìm cái chi nữa, Trời? Một câu: “Nó không phải là con tôi!” cũng đủ kết luận đó là chuyện... của tất cả mọi người. Chúng ta phải cõng nợ cho vui, vậy thôi!

4bX0cosk.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 415 ra ngày 1-11-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ĐỒ BÌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất