20/12/2020 10:23 GMT+7

Niềm vui bất ngờ đến với học sinh Quảng Trị

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Ngày cuối tuần, 300 em học sinh tại hai huyện Hướng Hóa và Vĩnh Linh (Quảng Trị) nhận được những phần quà bất ngờ. Mỗi phần quà gồm chiếc xe đạp cùng suất học bổng trị giá 2 triệu đồng.

Niềm vui bất ngờ đến với học sinh Quảng Trị - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc Agribank chi nhánh Phú Nhuận, trao học bổng cho học sinh Quảng Trị - Ảnh: QUỐC NAM

Vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, những món quà đến đúng lúc mang theo nhiều niềm vui cho các em và gia đình.

Giá trị món quà chưa phải là lớn, nhưng hi vọng như sự tiếp sức cho các em đến trường. Chúng tôi mong rằng món quà này sẽ góp phần động viên, giúp việc đến trường của các em được thuận tiện hơn.

Ông LÊ THẾ CHỮ (tổng biên tập báo Tuổi Trẻ)

"Con khỏi đi bộ rồi"

Dù thời tiết khá lạnh, song 150 học sinh tại các trường trên địa bàn huyện Hướng Hóa được chọn để nhận học bổng "Gieo mầm tri thức" có mặt khá sớm. 

Có em ở tận xã vùng sâu, cách xa hơn 30km. Hiện diện sớm nhất trong chương trình tại điểm trao thị trấn Khe Sanh, cha con anh Hồ Ta Ơn (thôn Cheng, xã Tân Liên) đã dừng lại rất lâu trước khu vực tập kết 150 chiếc xe đạp - là quà tặng của chương trình, cùng ngắm nghía.

Con gái anh, cháu Hồ A Líc năm nay học lớp 6. Sáu năm đến trường đồng nghĩa với khoảng thời gian Líc phải cuốc bộ mỗi ngày hơn mười cây số. Anh Ơn kể, cả tối qua cháu không chịu ngủ, cứ chờ đến sáng để được nhận quà. 

Nhà có đến bảy người con nên dù rất muốn nhưng hai vợ chồng anh chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mua cho con chiếc xe đạp đi học. 

"Hôm trước nghe bên huyện đoàn gọi về báo con sẽ được nhận chiếc xe đạp, cả nhà vui như tết. Từ nay con khỏi phải đi bộ đến trường rồi", anh Ơn xúc động.

Với nhiều gia đình tại vùng biên giới Hướng Hóa, một chiếc xe đạp thôi đã là tài sản lớn mà không phải ai cũng đủ điều kiện mua cho con. 

Chị Hồ Thị Lội, nhà ở xã Thanh, cách đó hơn 20km, cũng đến cùng con, dù nhà trường nơi con chị học đã cử giáo viên đưa học sinh đi nhận học bổng.

Nhận xe xong, hai mẹ con chị cứ chạm, ngắm chiếc xe rồi cười hạnh phúc. Chị kể chồng mất sớm, một mình phải nuôi bốn đứa con đi học bằng đám rẫy trên lưng chừng núi nên chưa bao giờ có ý định mua xe cho con. 

"Bốn anh em thì hai đứa học buổi sáng, hai đứa học buổi chiều. Có chiếc xe này, cả bốn đứa sẽ chia nhau ngày hai buổi đèo nhau đến trường", chị Lội dự tính.

Món quà nhỏ, tình cảm lớn

Phát biểu tại lễ trao, ông Nguyễn Mạnh Hùng - giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Phú Nhuận - nói năm nay là năm thứ ba đơn vị thực hiện chương trình hỗ trợ học sinh nghèo ở các tỉnh. 

Nguồn kinh phí để tổ chức được trích từ quỹ an sinh xã hội cùng sự đóng góp của cán bộ công nhân viên đơn vị. 

"Năm nay, người dân Quảng Trị vừa trải qua những trận mưa bão triền miên. Nhiều gia đình đã khốn khó, nay thêm chật vật hơn vì thiên tai. Mong rằng món quà của chúng tôi sẽ phần nào hỗ trợ các em đến trường kịp thời" - ông Hùng nói.

Bà Lê Thị Hương - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị - cho biết bà rất xúc động trước sự quan tâm của báo Tuổi Trẻ cũng như Agribank chi nhánh Phú Nhuận. Với nhiều học sinh ở vùng lũ Quảng Trị hiện tại, mọi sự giúp đỡ đều vô cùng quý giá. 

"Qua những trận mưa bão, sạt lở liên tiếp, nhiều gia đình đã kiệt quệ nên rất khó khăn trong việc lo cho con đi học. Những phần quà chính là niềm động viên lớn, tiếp thêm động lực cho các em yên tâm học tập", bà Hương bày tỏ.

“Gieo mầm tri thức” là chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM) và Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức ngày 19-12, trao 300 suất học bổng cho 300 học sinh tại hai huyện Hướng Hóa và Vĩnh Linh, với tổng trị giá 600 triệu đồng.

"Tôi không tin vào tai mình..."

Một tình huống đầy bất ngờ và xúc động xuất hiện trong lễ trao học bổng tại huyện Hướng Hóa. Chị Nguyễn Thị Dương, mẹ của em Lê Thị Quỳnh Trang, được ban tổ chức mời lên sân khấu giao lưu.

Chị Dương ở khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, làm nghề phụ hồ mấy năm nay để nuôi chồng cùng ba đứa con ăn học. Cả gia đình chị chỉ có duy nhất chiếc xe đạp là phương tiện đi lại. Khi chị đi làm thì con phải đi bộ đến trường.

Trước đây, nhà chị cũng có một chiếc xe máy. Nhưng từ khi người chồng đi phụ hồ bị ngã từ trên cao xuống, chị phải bán luôn chiếc xe máy để lo thuốc thang cho anh.

Thấu hiểu câu chuyện gia đình chị, chương trình quyết định tặng riêng cho chị chiếc xe máy làm phương tiện mưu sinh. "Tôi không tin vào tai mình nữa. Với tôi, đó là cả niềm mơ ước. Tôi biết ơn chương trình nhiều lắm", chị Dương vừa nói vừa khóc.

Mang niềm vui bất ngờ đến với học sinh Quảng Trị Mang niềm vui bất ngờ đến với học sinh Quảng Trị

TTO - 300 suất học bổng Gieo mầm tri thức đã được báo Tuổi Trẻ đồng hành cùng Ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Nhuận và Tỉnh đoàn Quảng Trị trao cho 300 học sinh tại hai huyện Hướng Hóa và Vĩnh Linh, Quảng Trị.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên