10/01/2016 09:16 GMT+7

Những tổ ấm ở Mường Lát

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Hàng chục năm qua, nhiều người vợ đã theo chồng là bộ đội biên phòng lên xây dựng tổ ấm nơi biên cương Mường Lát (Thanh Hóa).

Vợ con - nguồn động viên của chiến sĩ Nguyễn Văn Niên (đồn biên phòng Quang Chiểu, Mường Lát) để anh yên tâm công tác - Ảnh: H.Đồng
Vợ con - nguồn động viên của chiến sĩ Nguyễn Văn Niên (đồn biên phòng Quang Chiểu, Mường Lát) để anh yên tâm công tác - Ảnh: H.Đồng

Những tổ ấm cạnh các đồn biên phòng ở biên giới góp phần giữ lửa hạnh phúc để cán bộ, chiến sĩ yên tâm bảo vệ Tổ quốc.

Bà Lê Thị Chuyền - vợ của sĩ quan Lường Duy Hưng (47 tuổi), hiện công tác tại đồn biên phòng Quang Chiểu (Mường Lát) - nhớ lại quê của ông bà đều ở xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), cách đồn biên phòng Quang Chiểu gần 200km.

Những ngày mới cưới nhau, mỗi lần ông Hưng về thăm vợ phải đi hết 3-4 ngày đường. Ngày bà sinh con trai đầu rồi con trai thứ hai, ông luôn công tác xa nơi biên cương, việc chăm sóc mẹ con bà Chuyền đều nhờ gia đình nội ngoại giúp đỡ.

Năm 1998 sau khi xin ý kiến lãnh đạo đơn vị, ông Hưng đưa mẹ con bà Chuyền lên ở cạnh đồn cho hai vợ chồng tiện chăm sóc lẫn nhau và nuôi dạy con cái.

Những ngày đầu nơi biên cương, gia đình bà Chuyền gặp khó khăn trăm bề. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và người dân địa phương cùng nhau lên rừng chặt cây luồng, nứa, lá kè, lá cọ xuống dựng ngôi nhà tạm bợ ngay bản Poọng gần đồn cho vợ chồng bà ở. Những bữa cơm của đôi vợ chồng trẻ và hai đứa con lúc đó phần lớn độn sắn, độn ngô.

Vượt qua những gian khó suốt 17 năm qua, gia đình ông Hưng, bà Chuyền đã nuôi dạy con học hành thành đạt. Con trai đầu của ông bà nối nghiệp nhà binh giống bố, còn con trai út bước vào năm đầu đại học. Dưới mái nhà tranh tre nứa lá gần đồn biên phòng Quang Chiểu, 17 năm qua trong gia đình bà Chuyền không ngớt tiếng cười vui. Họ mãn nguyện, hạnh phúc khi luôn ở cạnh nhau nơi biên giới.

Trung tá Nguyễn Thế Anh, phó đồn trưởng đồn biên phòng Quang Chiểu, cho biết: “Hiện nay tại bản Poọng có sáu gia đình là cán bộ, chiến sĩ của đồn. Ngoài việc hỗ trợ làm nhà cho anh em, đơn vị luôn quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của gia đình quân nhân. Ở các xã Trung Lý, Pù Nhi, Tam Chung, Tén Tằn (Mường Lát) cũng có hàng chục quân nhân đưa vợ con từ miền xuôi lên biên giới sinh sống, hầu hết là các đôi vợ chồng trẻ”.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên