28/07/2022 19:35 GMT+7

Những thí sinh suýt từ bỏ ước mơ đại học

NGUYÊN NHI
NGUYÊN NHI

Một năm trôi qua, ý chí và quyết tâm của một người có thể bị cạn đi đôi phần. Một năm trôi qua, đôi khi chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội mà không cách nào tìm lại.

Những thí sinh suýt từ bỏ ước mơ đại học - Ảnh 1.

Các chính sách hỗ trợ tài chính nhân văn của Đại học Văn Hiến đã giúp nhiều thí sinh viết tiếp ước mơ đại học của mình - Ảnh: T.V.

Châu Gia Huy (TP.HCM), sinh viên năm 2 ngành luật Trường ĐH Văn Hiến, vừa học vừa đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt, đỡ gánh nặng cho gia đình. Năm 2021, dịch đến, Huy suýt phải từ bỏ ước mơ đại học, nhường việc học lại cho các em vì gia cảnh quá khó khăn. Thế nhưng, cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác đã mở ra khi thời điểm đó Đại học Văn Hiến đã biết được hoàn cảnh của Huy và quyết định miễn 100% học phí học kỳ I và học kỳ II. Năm nay em trai của Huy cũng đăng ký xét tuyển vào ngành tài chính ngân hàng, trường cũng hỗ trợ 100% học phí năm đầu tiên. 

Không từ bỏ

Huy có 5 anh chị em. Chị gái 20 tuổi là nhân viên ở siêu thị tiện lợi, 4 anh em còn lại đều đang tuổi ăn học. Trong đó, một em đã đăng ký xét tuyển ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Văn Hiến, một em đang học lớp 6 và một em đang vào lớp 1.

Ba mẹ ly hôn năm Huy học lớp 9, một mình ba Huy gồng gánh nuôi 5 anh em ăn học. Ông làm nghề xe ôm công nghệ. Thời gian dịch bệnh bùng phát năm 2021, khiến công việc của ông không ổn định, phải ở nhà. Nguồn thu chính của gia đình đột ngột mất đi. Số tiền tích góp được dự định đóng học phí cho Huy cũng phải lấy ra để trang trải cuộc sống hằng ngày.

Mẹ Huy làm nhân viên căngtin trường học, thu nhập không ổn định. Khoảng thời gian dịch bệnh bà cũng không có nguồn thu nào. Chị Huy thời điểm đó cũng thất nghiệp vì siêu thị đóng cửa.

Khó khăn trước mắt có thể vượt qua nếu có quyết tâm và niềm tin nhưng ước mơ sẽ mất đi khi chúng ta thực sự từ bỏ.

Cán bộ tuyển sinh Đại học Văn Hiến


"Nuôi 5 con ăn học ở Sài Gòn thật không dễ. Em thấy ba mẹ mình làm lụng cực khổ nhưng luôn thiếu trước hụt sau. Em muốn học để thay đổi cuộc sống. Em quyết tâm đi học đại học, đi làm để lo cho mấy đứa em được ăn học đầy đủ hơn. 

Sau này có được công việc làm ổn định cũng tốt hơn cho tương lai chính mình. Mong muốn là vậy nhưng dịch bệnh, ba không thể gồng gánh nổi học phí. Nếu em vẫn đi học, cuộc sống của gia đình sẽ bế tắc hơn" - Huy chia sẻ.

Thời điểm đó, Huy định liên hệ xin gia hạn học phí hoặc bảo lưu 1 năm để có thể đi làm tích góp tiền học phí để đi học vào năm sau, nhưng rất may nhà trường biết được hoàn cảnh của gia đình em nên đã liên hệ và hỗ trợ 100% học phí học kỳ I và học kỳ II. 

Năm nay, em trai của Huy cũng xét tuyển vào Đại học Văn Hiến và cũng được hỗ trợ 100% học phí năm nhất. Thực sự đây là động lực để hai anh em cố gắng không ngừng.

Một cán bộ tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến chia sẻ, sau 3 năm COVID-19, nhiều gia đình thực sự rất khó khăn. Không ít thí sinh cho biết phải tạm gác việc học do kinh tế gia đình không đủ chi trả. Nếu cố gắng vẫn có nhiều cách để không lãng phí một năm thanh xuân quý giá.

"Các bạn đừng vội quyết định từ bỏ ước mơ. Một năm trôi qua, ý chí và quyết tâm của một người có thể bị cạn đi đôi phần. Một năm trôi qua, nhiều khi chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội mà không cách nào tìm lại. Khó khăn trước mắt có thể vượt qua nếu có quyết tâm và niềm tin, nhưng ước mơ sẽ mất đi khi chúng ta thực sự từ bỏ" - vị cán bộ này chia sẻ thêm.

Sẻ chia, đồng hành

Những thí sinh suýt từ bỏ ước mơ đại học - Ảnh 3.

Ước mơ sẽ mất đi khi chúng ta thực sự từ bỏ, không tiếp tục cố gắng - Ành: T.V.

Với những gia đình có đầy đủ điều kiện, họ không cần phải lo toan học phí khi con học đại học. Nhưng với gia đình Huy, chính sách hỗ trợ ấy như cái phao cứu mình và em trai khỏi những chới với vô vọng trước bước ngoặt mới của cuộc đời. 

Nó đã giúp hai anh em viết tiếp ước mơ, theo đuổi hoài bão, tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời vốn nhiều chông gai. Nếu không có cái phao ấy, những lo toan cơm áo có khi đã đè nát ước mơ đại học của mình.

Huy không phải là trường hợp cá biệt gặp khó khăn kinh tế, nhất là khi dịch COVID-19 đã "càn quét" 3 năm qua. Và cũng không phải là người duy nhất nhận được hỗ trợ tài chính từ trường. Lê Bảo Ngọc - sinh viên năm 3 ngành du lịch Trường đại học Văn Hiến - cũng được trường tiếp sức trong mùa dịch thứ 2 với việc được vay vốn học tập lãi suất 0%. 

Ngọc nói: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Người ta no sẽ muốn ăn thứ ngon hơn nhưng người đói họ cần nhất là sống. Còn "sống" là còn cơ hội vươn lên, còn cơ hội thay đổi. Nếu không được hỗ trợ vay, giờ này thay vì là sinh viên ngồi học ở giảng đường, biết đâu tôi lại ngồi ở xưởng làm công nhân, có khi lấy chồng sinh con rồi".

Tiếp nối câu chuyện ước mơ của những bạn trẻ đầy nghị lực và quyết tâm, năm nay Trường đại học Văn Hiến tiếp tục chính sách linh hoạt thích ứng sau đại dịch. 

Theo đó, trường áp dụng chương trình Đăng ký thẻ thành viên myU dành cho thí sinh khi đến trường làm thủ tục xác nhận nguyện vọng 1 và đăng ký thành viên myU với chính sách hỗ trợ 50% học phí học kỳ I, học kỳ II lên đến 15 triệu; tặng thêm 1,5 triệu đồng tương ứng 5 môn kỹ năng mềm; nhận ngay cơ hội bốc thăm may mắn trúng điện thoại để bổ trợ việc học tập. 

Ngoài ra, trường còn áp dụng chính sách hỗ trợ vay học phí lãi suất 0% dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc bảo lãnh vay ngân hàng tài trợ học phí đến 100% khi thí sinh trúng tuyển và nhập học vào trường theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

Với các chính sách hỗ trợ nhân văn, chắc chắn nhiều ước mơ sẽ được viết tiếp, những chông chênh sẽ được trao điểm tựa, những lo toan sẽ được sẻ chia đồng hành.

Tìm hiểu thông tin về Đại học Văn Hiến tại https://ts.vhu.edu.vn/ hoặc liên hệ 18001568

Đắn đo xếp nguyện vọng đại học vì học phí Đắn đo xếp nguyện vọng đại học vì học phí

TTO - Từ 22-7 đến 17h ngày 20-8, thí sinh cả nước đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.

NGUYÊN NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên