24/10/2006 03:48 GMT+7

Những tấm thiệp cũ

NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU (TP.HCM)
NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU (TP.HCM)

TT - Hôm qua nhận được tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của một cô bạn lâu lắc lâu lơ mới liên lạc. Một cảm giác lâng lâng vui sướng cả ngày. Lâu lắm rồi mới nhận được thiệp từ ai đó.

neWWXcb0.jpgPhóng to

Mới vừa đây thôi check mail nhận được một tấm thiệp điện tử là mừng muốn chết, biết người ta còn nhớ tới mình… Mừng quá mở ra thì... của Yahoo tặng.

Dẫu sao chuyện đó cũng gợi nhớ... Đêm không ngủ được, bật đèn sáng mở các hộc tủ đã lâu không đụng đến, tìm lại những tấm thiệp cũ và hình ảnh cũ. Không ngờ các bạn lại gửi quá nhiều thiệp cho mình, những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, Giáng sinh, năm mới...

Quả thật, lúc này mình mới cảm nhận được điều kỳ diệu của những tấm thiệp này. Chúng làm mình nhớ lại những khuôn mặt bạn bè lâu ngày không gặp, những lời chúc chân tình, những nét chữ mà giờ đây mình ít thấy khi giao tiếp bằng email.

Đọc xong hết một chồng thiệp, dường như cuộc đời có ý nghĩa và thi vị hơn. Bây giờ mỗi người bạn một nơi. Có lẽ họ cũng chẳng nhớ đã gửi những tấm thiệp và viết những lời đó. Nhưng những tấm thiệp đã lưu lại những kỷ niệm đẹp ngày xưa. Ngày hôm qua, tấm thiệp không chỉ là chúc mừng, đó còn là một sự chia sẻ, một niềm an ủi, một sự khích lệ hướng về cuộc sống tốt đẹp vẫn diễn ra từng ngày.

Một nỗi lưu luyến mơ hồ trong tôi. Bên những tấm thiệp điện tử lung linh sắc màu, âm thanh trên mạng có thể gửi và nhận thật nhanh, vẫn mong lắm những tấm thiệp giấy chuyển tải hồn người.

NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất