14/03/2022 09:24 GMT+7

Những tác phẩm dang dở của Phan Kế An trong triển lãm cuối cùng ở Viện Pháp Tràng Tiền

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Dù là bậc thầy hội họa giống như nhiều họa sĩ thời kỳ Mỹ thuật Đông Dương nổi tiếng khác nhưng phải tới 4 năm sau khi ông mất, công chúng mới được ngắm triển lãm cá nhân đầu tiên của ông và lại toàn là những bức tranh ‘lạ’.

Những tác phẩm dang dở của Phan Kế An trong triển lãm cuối cùng ở Viện Pháp Tràng Tiền - Ảnh 1.

Một tác phẩm còn dang dở của họa sĩ Phan Kế An vẫn rất hấp dẫn công chúng - Ảnh: T.ĐIỂU

Viện Pháp Hà Nội đã lựa chọn triển lãm cá nhân của họa sĩ tài năng Phan Kế An là triển lãm cuối cùng mà viện này tổ chức tại địa điểm thân thuộc với người yêu văn hóa thủ đô suốt nhiều năm qua.

Tháng 5 tới, viện này sẽ chuyển tới địa điểm mới là một biệt thự Pháp cổ trên phố Thiền Quang.

Triển lãm lạ giới thiệu "kho tàng ẩn giấu" của họa sĩ tài danh Phan Kế An hẳn sẽ là một sự "bù đắp" đẹp đẽ cho những lưu luyến của công chúng thủ đô với địa chỉ văn hóa 24 Tràng Tiền thân thuộc bên cạnh Nhà hát lớn, Nhà hát Kịch Hà Nội, hồ Gươm mà sắp tới đây sẽ không còn nữa.

Nói triển lãm lạ vì dẫu là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ bậc thầy nhưng tất cả chỉ là những tác phẩm dường như dang dở hoặc chỉ mới là những ký họa chì rất nhỏ trên giấy do gia đình gìn giữ nhiều năm, chưa từng công bố.

Những tác phẩm dang dở của Phan Kế An trong triển lãm cuối cùng ở Viện Pháp Tràng Tiền - Ảnh 2.

Triển lãm thu hút đông đảo người trẻ - Ảnh: T.ĐIỂU

Lý do họa sĩ chưa bao giờ có triển lãm cá nhân trước đây, theo con gái họa sĩ - bà Phan Mai Thanh Thúy - là bởi họa sĩ thường vẽ kỹ, vẽ chậm và ngay khi một tác phẩm nào đó hoàn thành thì đều được mua lập tức. 

Sinh thời họa sĩ Phan Kế An có tham gia một số triển lãm nhóm nhưng thường là phải mượn lại tranh của nhà sưu tập.

Có được triển lãm tranh Phan Kế An lần này là nhờ nỗ lực của họa sĩ Vũ Đỗ. Ông đã lục trong kho tàng hội họa còn lại của họa sĩ Phan Kế An những tác phẩm còn dang dở, những ký họa vui chân dung bạn bè là các văn nghệ sĩ nổi tiếng hoặc nhà chính trị, những ký họa thời kỳ học ở Viện hàn lâm Mỹ thuật Repin (Liên Xô cũ).

Theo giám tuyển Vũ Đỗ, những bức họa này tuy là những tác phẩm chưa hoàn thiện, nhưng tất cả đều có giá trị về mặt nghệ thuật với sức rung cảm và gây ấn tượng mạnh mẽ, cho thấy sự sáng tạo và thể nghiệm không ngừng của một cây đa, cây đề trong giới hội họa.

Những tác phẩm dang dở của Phan Kế An trong triển lãm cuối cùng ở Viện Pháp Tràng Tiền - Ảnh 3.

Viện Pháp Hà Nội chọn Phan Kế An để làm triển lãm cuối cùng chia tay địa điểm đã gắn bó nhiều năm - Ảnh: T.ĐIỂU

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Đỗ nói khám phá một họa sĩ bậc thầy ta không chỉ xem những tác phẩm hoàn thiện. Việc ngắm nhìn cả những phác thảo hoặc những tác phẩm dở dang cũng cho ta hiểu rất nhiều điều về tài năng cùng cách mà người nghệ sĩ ấy suy tư về công việc của mình, cho ta hiểu về con đường sáng tạo nhọc nhằn, nghiêm túc của những tài năng.

Và triển lãm này cho công chúng cơ hội được khám phá họa sĩ Phan Kế An từ những góc đặc biệt như thế.

Góp vào sức hấp dẫn lớn cho triển lãm này là nhiều những phần diễn giải nghiêm cẩn và gợi suy nghĩ về những tác phẩm triển lãm mà giám tuyển đã dày công giới thiệu.

Họa sĩ Mộng Bích: chắt đời mình lên tranh Họa sĩ Mộng Bích: chắt đời mình lên tranh

TTO - Ở tuổi gần 90 mới có triển lãm đầu tiên, do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội tổ chức chứ bà cũng không tự mình làm, triển lãm 'Đi giữa hai thế kỷ' của nữ họa sĩ Mộng Bích khiến công chúng xúc động về một thứ hội họa thuần khiết.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên