Minh Thư
![]() |
“Bị chú ý” nhất phải kể đến Minh Thư - cô ca sĩ “Sao Mai - điểm hẹn” - với những sáng tác được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tin dùng trong cả hai bộ phim truyền hình đình đám của mình. Nếu như Em mong vậy thôi (ca khúc tự sáng tác trong album vol.1 của Minh Thư) được đưa vào phim Tuyết nhiệt đới vì vô tình phù hợp với phim, thì năm trong số bảy ca khúc trong phim Bỗng dưng muốn khóc là “đơn đặt hàng” từ chính đạo diễn. Một vinh dự đầy bất ngờ cho cô ca sĩ kiêm tác giả trẻ Minh Thư bởi lâu nay các đạo diễn luôn gõ cửa những nhạc sĩ danh tiếng khi muốn tìm nhạc cho phim.
“Tôi đã nghe những sáng tác của Thư, cả những ca khúc đã công bố lẫn chưa công bố. Tất cả đều thuyết phục được tôi. Và khi Thư nhận lời sáng tác ca khúc cho Bỗng dưng muốn khóc, tôi đã rất hài lòng. Chúng tôi không phải chỉnh sửa gì nhiều trừ đôi ba từ cho “đắt” hơn. Thư lại “giao hàng” rất đúng hẹn - riêng điều này thôi đã là chuyên nghiệp hơn nhiều nhạc sĩ chuyên nghiệp” - đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ.
Và những giai điệu của “Đến chiếc lá cũng cần có nhau. Sao em không giữ nổi yêu thương. Lạc về đâu giữa cơn dông chiều về. Lá cứ trôi buồn miên man...” (Bỗng dưng muốn khóc) liên tục vang trên sóng của Xone FM, Làn Sóng Xanh và lọt vào đề cử nhạc sĩ của năm của Giải Mai Vàng là những phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của Minh Thư.
Thủy Tiên
![]() |
Dẫu chưa ra mắt nhưng cả êkip Đẹp từng centimet đều tin tưởng sáu ca khúc mà ca sĩ Thủy Tiên viết cho phim sẽ đưa cô ca sĩ trong “bóng tối” (cách gọi những ca sĩ thích miệt mài trong phòng thu nhiều hơn là chạy sô) này thành một hiện tượng của năm 2009. Trước đây Thủy Tiên từng được biết đến như một cá tính lạ với những dự án gothic rock cùng các sáng tác không theo một khuôn mẫu nào. Những ca khúc Con sông mồ côi, Mơ, Quên, Ánh sáng... rải rác khắp các album của cô tuy không quá phổ biến nhưng phần nào phác họa được một chân dung nữ ca sĩ kiêm sáng tác “không đụng hàng”. Vũ Ngọc Đãng, lại là Vũ Ngọc Đãng, đã quyết định cho “cá tính” này một cơ hội thỏa sức sáng tạo và thử nghiệm.
Anh đã lựa chọn đúng. “Nhạc lạ! Chính những ca khúc của Tiên đã làm phim có những màu sắc hoàn toàn mới” - đạo diễn Đãng buột miệng nhận xét; Tiên đáp lại lời khen ngợi bằng một giọng cười cũng rất lạ rồi hát: “Đường thì vắng, nỗi đau em thì đông. Phố hôm nay thì không, những lời hứa hôm nào...” (Quay về đi em ơi). Những ca khúc còn lại trong phim (Bí mật của em, Hát vang rằng em yêu anh, Một giờ sáng, Hôn) và ca khúc chủ đề Nếu em không phải một giấc mơ đều đầy những lời lẽ “hiền lành” như thế. Lời hát mềm mại, trong trẻo, thể loại pop hay R&B kiểu châu Á quen thuộc nhưng những nhịp điệu, phách nhạc lạ tai lại khiến người nghe bị cuốn vào lúc nào chẳng biết.
Mai Khôi
![]() |
Cũng màu sắc âm nhạc là lạ nhưng lời hát “dữ dội” hơn là các sáng tác của Mai Khôi. Chỉ riêng năm 2008 Mai Khôi đã có đến ba album trên thị trường: Mai Khôi hay hoa hồng, Hoa dại và Mai Khôi hát Quốc Bảo. Hai trong số ba album đó luôn có các sáng tác đầy chất tự sự, không ngại trải lòng mình nên rất “được lòng người nghe”: Màu trắng, Em hay là hoa hồng, Sen em... Bấy nhiêu cũng đủ để Mai Khôi tự tin thực hiện album Made in Mai Khôi - một album kép với toàn bộ ca khúc do mình sáng tác, gồm một đĩa hát bằng tiếng Việt, một đĩa hát bằng tiếng Anh.
“Ban đầu Khôi coi việc sáng tác như một cách giữ lại những cảm xúc riêng tư của chính mình. Sau đó phần vì khó kiếm ca khúc mới thích hợp, phần vì muốn tạo phong cách riêng nên Khôi đã liều chia sẻ những cảm xúc đó với mọi người qua các album cá nhân. Khi các ca khúc của Khôi được khán giả yêu cầu tại các tụ điểm, được một vài thí sinh chọn so tài trong các cuộc thi ca hát thì Khôi như có thêm nguồn động lực, cảm xúc để sáng tác nhiều và đều tay hơn” - cô ca sĩ chia sẻ về nghiệp sáng tác đã có hơn 30 ca khúc của mình.
Ngọc Anh
![]() |
Không phải đến năm 2008 những nữ ca sĩ kiêm sáng tác “chắc tay” mới xuất hiện. Còn nhớ năm 2002, Ngọc Anh (cựu thành viên nhóm 3A) đã tung ra album Hãy yêu khi ta còn bên nhau với năm ca khúc do cô sáng tác và cũng được trình bày bằng cả hai version Việt - Anh. Ba năm sau, album được tái bản với phần thêm vào hai ca khúc mới cũng của Ngọc Anh. Được công chúng đón nhận, tuy nhiên như nhiều ca sĩ Hà Nội khác, Ngọc Anh đã không có nhiều cơ hội phát huy tối đa khả năng hát và viết nhạc của mình.
Kim
![]() |
Điều này cũng lặp lại với trường hợp của “cô nàng hip hop” Kim. Kim cho ra album đầu tay đầy ấn tượng khi mới 15 tuổi với những ca khúc hip hop rất học trò nhưng ai một lần nghe qua cũng nhớ mãi những “tự tình” rất dễ thương: “Vì tôi là cô bé với tâm hồn bay bổng trên không. Vì tôi là cô bé ước mơ ngày mai là ngôi sao. Được bay cao, được bay xa, được ca hát cho chính mình, mang tiếng hát khắp mọi nơi. Vì tôi là cô bé giống như bạn thôi bạn thân ơi. Vì tôi là cô bé rất tinh nghịch vui đùa vậy thôi...”.
Những sáng tác đầu tay nhưng không hề non trẻ, rất đúng chất, đúng điệu của Kim nhanh chóng lan tỏa trên mạng. Và Kim luôn là cái tên được cân nhắc đưa vào các hoạt động mang tính quốc tế, trao đổi văn hóa từ Bắc chí Nam. Không may mắn có được một êkip đủ mạnh hay những mạnh thường quân nâng đỡ để có thể bay cao, bay xa một cách nhanh chóng hơn, hai năm sau album đầu tay, Kim nay vẫn âm thầm đeo đuổi đam mê hip hop dù thể loại nhạc này không còn thịnh hành nhiều như trước nữa. Cô bé tiết lộ sẽ tung ra album thứ hai vào đầu năm 2009 và hi vọng vol.2 sẽ lại làm người nghe nhớ mãi.
Giáng Son
![]() |
Không tiếp cận với công chúng bằng cách tung ra album từ những bước đầu tiên, Giáng Son (cựu thành viên nhóm Năm Dòng Kẻ) chọn cho mình cách đi chậm mà chắc. Cô gửi những sáng tác mình tâm đắc nhất đến sân chơi Bài hát Việt, để rồi khẳng định tài năng bằng giải thưởng “Nhạc sĩ ấn tượng” năm 2005 cho ca khúc Giấc mơ trưa. Album Giáng Son, ra mắt năm 2007, một lần nữa chứng minh sự nghiêm túc lẫn chuyên nghiệp trong sáng tác của Giáng Son với hàng loạt bài hit: Cỏ và mưa, Khát, Trôi trong gương, Chút nắng vàng bay... Không chỉ thuyết phục bởi lối “hành nhạc” ít chịu ảnh hưởng những thế hệ tác giả trước, Giáng Son còn phát huy được thế mạnh trong cách viết lời nhạc thật “bay”, đầy những khát khao dịu ngọt mà các nhạc sĩ nam khó lòng có được:
“Hỏi gió gió bay, hỏi lá lá rơi
Hỏi theo làn mây bay bay lửng lơ về phía chân trời vời vợi
Cỏ khát khát tiếng mưa rơi
Người khát khát lẽ sống khát tiếng yêu thôi
Tình yêu tình yêu như cỏ khát như cỏ khát
Cỏ khát mưa” (Cỏ khát mưa)
Bạn yêu nhạc vẫn đang đợi những tác phẩm khác của Giáng Son trên nhiều “mặt trận”: phim, múa, nhạc giao hưởng... khi cô hoàn tất chương trình thạc sĩ vào tháng 3-2009. Thầm lặng chuẩn bị cho ngày bừng nở ngát hương, còn không ít nữ singer - songwriter trẻ, tài năng và xinh đẹp đang nỗ lực từng ngày, tự tin đi từng bước nhỏ nhẹ mà chắc chắn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận