14/12/2022 11:55 GMT+7

Những người lính từ biên cương về thủ đô hiến kế cho Đoàn

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Nơi biên cương, những người lính trẻ luôn giữ chắc tay súng gìn giữ bình yên Tổ quốc. Về dự Đại hội Đoàn toàn quốc 2022, họ gửi gắm nhiều kỳ vọng và chia sẻ câu chuyện của người lính.

Những người lính từ biên cương về thủ đô hiến kế cho Đoàn - Ảnh 1.

Đại úy Đỗ Xuân Điềm - chính trị viên phó, bí thư chi đoàn Đồn biên phòng Na Cô Sa - tặng quà cho các em học sinh Na Cô Sa - Ảnh: NVCC

Họ là những người lính trẻ biên phòng đang công tác ở nơi biên cương Tổ quốc, xung kích trên mọi mặt trận, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Tôi kỳ vọng Đại hội XII sẽ đề ra được nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát huy được vai trò của tổ chức Đoàn trên trận địa tư tưởng, kịp thời định hướng, dẫn dắt thanh niên tiên phong, xung kích tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động phức tạp. Đồng thời, có thêm nhiều chương trình, dự án hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên trên địa bàn biên giới cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, định hướng nghề nghiệp, có tay nghề để nâng cao đời sống và phát triển kinh tế địa phương

Đại úy ĐỖ XUÂN ĐIỀM - chính trị viên phó, bí thư chi đoàn Đồn biên phòng Na Cô Sa

"Sức mạnh mềm" bảo vệ biên cương

Từ cực Tây Tổ quốc, đại úy Đỗ Xuân Điềm - chính trị viên phó, bí thư chi đoàn Đồn biên phòng Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - chia sẻ, hằng ngày hằng giờ, các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng đang cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc nơi biên giới ra sức gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc.

Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc bờ cõi non sông trong thời kỳ đất nước mở cửa và hội nhập mạnh mẽ ra thế giới.

Những người lính từ biên cương về thủ đô hiến kế cho Đoàn - Ảnh 3.

Đại úy Đỗ Xuân Điềm - chính trị viên phó, bí thư chi đoàn Đồn biên phòng Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - Ảnh: CÔNG TRIỆU

"Là một cán bộ trẻ trong lực lượng bộ đội biên phòng, hơn ai hết tôi càng thấm thía ý nghĩa và giá trị của "sức mạnh mềm" bảo vệ biên cương được đúc kết từ những giá trị văn hóa truyền thống ngàn năm. Từng tấc đất nơi biên cương đều thấm đẫm những sắc màu văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc" - đại úy Điềm chia sẻ.

Anh cho biết thời gian qua, bộ đội biên phòng đã triển khai nhiều giải pháp góp phần bảo vệ, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong phát triển kinh tế, xây dựng đất nước trên địa bàn khu vực biên giới.

Trong đó, tuổi trẻ Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên luôn xung kích, đi đầu trong xây dựng doanh trại sáng - xanh - sạch - đẹp, chính quy để các đồn biên phòng có môi trường văn hóa tốt, trở thành "điểm sáng văn hóa", từ đó lan tỏa ra khu vực biên giới.

Những người lính từ biên cương về thủ đô hiến kế cho Đoàn - Ảnh 4.

"Có những bữa sáng" đong đầy hạnh phúc nhờ sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng - Ảnh: HÀ THANH

Cùng với đó, thường xuyên phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua các diễn đàn, sinh hoạt dân chủ, thi tìm hiểu truyền thống, ảnh đẹp biên cương… chủ động đấu tranh, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của văn hóa xấu độc và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, xung kích đi đầu trong tham gia ngày hội văn hóa các dân tộc, phiên chợ vùng cao do địa phương tổ chức.

Kiên trung trấn ải biên cương

Địa hình đồi núi hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, mùa hè nắng gắt khô hanh, mùa đông quanh năm mưa gió sương giăng không thấy mặt trời. Nơi Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), đại úy Võ Anh Tuấn - trạm trưởng - cùng đồng đội đang ngày đêm bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Anh nhớ lại những ngày chống dịch COVID-19, cánh rừng hun hút gió, màn sương giăng đặc quánh, nhưng bước chân người lính vẫn kiên trung vững vàng, chốt phòng chống dịch COVID-19 vẫn luôn sáng đèn nơi biên ải. Nơi tuyến đầu, những người lính càng phải "bền gan, bền chí" hơn bao giờ hết.

Những người lính từ biên cương về thủ đô hiến kế cho Đoàn - Ảnh 5.

Đại úy Võ Anh Tuấn - trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) - Ảnh: NAM TRẦN

Giai đoạn đầu đơn vị thành lập các tổ chốt ăn ngủ trong rừng, bám đường biên tuần tra kiểm soát rất vất vả, thời tiết lại giá rét có khi xuống 3 - 4 độ C nhưng anh em cán bộ, chiến sĩ động viên nhau khắc phục khó khăn vượt qua.

Anh bộc bạch, để giữ vững biên cương, giữ vững từng thước núi, con sông, từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc, những người lính biên phòng bằng chính lương tâm, trách nhiệm và bổn phận của mình phải khơi dậy sức mạnh tinh thần, khơi dậy lòng trung thành và tận tụy, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, gian khổ, cám dỗ để làm tròn trách nhiệm, bổn phận với Tổ quốc, dân tộc.

Là đại biểu đại diện cho lực lượng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, anh tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo tài năng, tâm huyết, có nhiều quyết sách thúc đẩy sự phát triển trên các lĩnh vực công tác Đoàn và phong trào thanh niên của cả nước nói chung, khu vực biên giới, vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng.

Để đường đến trường của con em dân tộc bớt gian nan

Đại úy Cầm Bá Thành, chính trị viên phó Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Sơn La), chia sẻ câu chuyện của những người lính biên phòng chung tay thực hiện bữa ăn sáng miễn phí cho con em dân tộc "no cái bụng" đến trường.

Những người lính từ biên cương về thủ đô hiến kế cho Đoàn - Ảnh 6.

Đại úy Cầm Bá Thành - chính trị viên phó Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Anh cho biết, ở xã biên giới Lóng Sập có những đứa trẻ người Mông áo quần không đủ ấm, bụng không đủ no, phải vượt qua quãng đường đến trường xa xôi đi tìm con chữ. Từ ngày có "bữa sáng cho em", học sinh dân tộc hào hứng đến trường, đến lớp.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng chung tay vào các mô hình, chương trình như "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng", "Ươm mầm xanh biên giới - Vững bước tương lai" nhằm đỡ đầu các em học sinh học xong đại học, cao đẳng, tìm được công việc ổn định.

"Thời gian tới, tôi mong muốn tổ chức Đoàn chung tay cùng đồn biên phòng làm sao đỡ đầu thêm nhiều cháu học sinh hơn nữa, để các cháu có điều kiện đến trường tốt hơn. Khi con đường đến trường ngắn lại, bớt gian nan hơn thì con đường đến tương lai trải dài hơn" - đại úy Thành mong muốn.

Đồng thời, anh kỳ vọng đại hội sẽ đề ra được các chủ trương, giải pháp hiệu quả phát huy hơn nữa vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, hải đảo nói riêng, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân.

Hiến kế Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Gen Z Hiến kế Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Gen Z 'độc, lạ' cống hiến cho Đoàn

TTO - Gen Z là lớp đoàn viên thế hệ mới đầy năng động, nhiệt huyết, cá tính, sáng tạo. Làm thế nào để Đoàn thu hút, tập hợp thế hệ này tham gia, cống hiến cho tổ chức Đoàn?

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên