18/03/2008 08:18 GMT+7

Những người độc thân vui vẻ - chẳng vui tí nào!

HUỲNH HIẾU (hieuvitinh@...)
HUỲNH HIẾU (hieuvitinh@...)

TT - Từ lúc xem Lẵng hoa tình yêu, tôi bỗng thích xem thể loại sitcom. Nó nhẹ nhàng, hài hước, tình tiết nhanh, không nhiều mâu thuẫn, mọi chuyện đều được giải quyết trong một tập phim. Xem, cười, xong rồi quên, thật sự phù hợp cho cuộc sống hiện đại với bao lo toan hôm nay.

W4kY4eTg.jpgPhóng to

Một cảnh trong phim Những người độc thân vui vẻ - Ảnh tư liệu

TT - Từ lúc xem Lẵng hoa tình yêu, tôi bỗng thích xem thể loại sitcom. Nó nhẹ nhàng, hài hước, tình tiết nhanh, không nhiều mâu thuẫn, mọi chuyện đều được giải quyết trong một tập phim. Xem, cười, xong rồi quên, thật sự phù hợp cho cuộc sống hiện đại với bao lo toan hôm nay.

Tôi cũng vốn thích kịch Bắc với những lời thoại sâu sắc nên rất hào hứng chờ đợi Những người độc thân vui vẻ. Nhưng tôi thật sự thất vọng về tất cả, từ kịch bản, diễn viên, tình tiết gây cười đến cả những chi tiết vô lý không thể có ngoài đời.

Đơn cử màn "tranh cử" chức quyền giám đốc của bộ ba Hào Hùng, Trần Quang và Thục Trinh; họ sử dụng tiền của công ty, người của công ty để tranh cử, rồi còn hô hào, băngrôn trông rất quái chiêu. Lại còn có việc sử dụng khách hàng để bỏ phiếu bầu quyền giám đốc nữa chứ. Không thể tin được có một kịch bản như thế!

Tôi cũng cố xem mấy tập đầu nhưng thật sự chưa cười nổi, mà nghe đâu sẽ kéo dài tới 300 tập. Phim được chiếu vào giờ vàng trên VTV3, mỗi tuần hai tập, nếu 300 tập thì khán giả sẽ bị "tra tấn" thế này ba năm hay sao? Mong rằng VTV nghĩ lại.

HUỲNH HIẾU (hieuvitinh@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên