13/05/2022 06:01 GMT+7

Những mối tình có đoạn kết bằng dao và axit

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Đó là những mối tình có đoạn kết oan nghiệt với những nhát dao chí mạng, ca axit bỏng rát giáng vào người mình từng yêu thương hết mực.

Những mối tình có đoạn kết bằng dao và axit - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Hải Băng quỳ xin cha của bị hại tha thứ - Ảnh: TUYẾT MAI

TAND TP.HCM vừa xét xử hai vụ trọng án mà bị cáo và bị hại trong đó từng có thời gian chung sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Án mạng từ chiếc nhẫn đính hôn

Cô gái dáng vẻ khắc khổ, đứng khóc thút thít trước bục khai báo của bị cáo tại TAND TP.HCM ngày 8-4 là Nguyễn Ngọc Hải Băng (33 tuổi).

Băng sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Mồ côi mẹ từ sớm, Băng phải nghỉ học từ năm lớp 8 để đi làm thuê kiếm tiền phụ cha nuôi em nhỏ. Vừa làm chị vừa làm mẹ từ quá sớm, cô chưa từng có được niềm vui cho riêng mình.

Rồi đến khoảng giữa năm 2019, trong một lần lên mạng chơi game giải trí, Băng quen biết với anh N.Đ.N.. Sau khi trò chuyện thấy hợp, cả hai xin số điện thoại, kết bạn Zalo, Facebook để giữ liên lạc với nhau.

Có lẽ do hoàn cảnh khó khăn như nhau nên họ đồng cảm rồi tình cảm đó lớn dần cho đến một ngày Băng quyết định lên TP.HCM lập nghiệp.

Đầu năm 2020, Băng từ quê lên TP.HCM tìm việc làm và thuê nhà trọ tại huyện Hóc Môn, trong khi đó anh N. đang làm việc tại một công ty có trụ sở tại phường 12, quận Tân Bình. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", họ bắt đầu mối quan hệ yêu đương chỉ sau một thời gian ngắn và cả hai dọn về sống chung với nhau như vợ chồng.

Nhưng ngày vui lại qua mau, từ những ngày sống gần nhau cũng là lúc giữa họ xuất hiện những vết nứt trong mối quan hệ tình cảm. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi Băng trở lại TP.HCM sau một tuần về quê giải quyết việc gia đình.

Khi đó, Băng về đến phòng trọ thì phát hiện anh N. đã dọn ra khỏi phòng từ khi nào. Do mất chìa khóa, không vào phòng được nên Băng ngồi trước cửa nhà nhắn tin khuyên anh N. quay lại nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

Trưa cùng ngày, Băng mua một con dao, sau đó đi xe ôm đến một quán cà phê ở quận 11 nhắn tin cho anh N. để níu kéo tình cảm nhưng N. không đồng ý.

Không kiềm chế được cảm xúc trước mối tình sắp đổ vỡ, Băng quyết định tìm tới công ty anh N. đang làm việc. Tại đây Băng thấy anh N. đang ngồi trước máy tính, trên tay không còn đeo nhẫn cưới nên hỏi lý do thì anh N. nói "im mồm đi". Băng tức giận, bất ngờ rút dao đâm vào ngực khiến người yêu gục ngã và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Băng về phòng trọ nhờ chủ nhà chở đến công an phường đầu thú.

Bên đau đớn, kẻ hối hận

Trước tòa, Băng khai quá sốc khi thấy anh N. không đeo nhẫn cưới nữa nên mới mất bình tĩnh, dẫn tới cớ sự. Theo Băng, chiếc nhẫn này có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai người. "Anh N. mua nhẫn cưới tặng cho bị cáo, còn hứa sang năm là cưới. Bị cáo không có ý định giết người mà bị cáo yêu nhất", Băng nấc nghẹn.

Ngồi ở hàng ghế phía sau bị cáo là ông N.Đ.C., cha ruột của anh N.. Ông C. cho biết cái chết của anh N. là mất mát quá to lớn của gia đình bởi anh là lao động chính, một mình nuôi mẹ và anh trai bệnh tật mất sức lao động.

Người đàn ông tưởng chừng cứng cỏi bỗng bật khóc nhắc về con trai: "Con trai tôi vừa tốt nghiệp ra trường, tương lai phía trước còn rộng mở. Gia đình cũng từng khuyên cháu nên suy xét lại mối quan hệ với cô Băng vì cô ấy hơn con tôi đến 6 tuổi. Giờ xảy ra cớ sự này, người làm cha làm mẹ đau đớn không gì tả nổi...". Nghe vậy, Băng quỳ thụp xuống trước ông C. xin tha thứ.

Trình bày lời bào chữa cho bị cáo, luật sư Tạ Gia Lương (Đoàn luật sư TP Hà Nội) đề nghị hội đồng xét xử xem xét lượng hình cho bị cáo bởi những tâm lý bất ổn của người phụ nữ này. "Bị cáo là người phụ nữ yếu đuối, phải xa gia đình lên thành phố làm thuê kiếm sống, phụ giúp gia đình.

Bị cáo là người phụ nữ khát khao có cuộc sống gia đình, có chồng có cuộc sống hạnh phúc nhưng do nhận thức pháp luật hạn chế, học vấn thấp, không kìm nén được bản thân đã có hành động bột phát nên mới gây ra cái chết của anh N.", luật sư Lương nói.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Băng mức án 20 năm tù về tội giết người.

Tạt axit vào người tình

Ngày 19-4, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lầu Quyền Trường (62 tuổi, ngụ quận Bình Tân) tù chung thân về tội giết người.

Hồ sơ vụ án thể hiện khoảng năm 2017, ông Trường và bà Đ.T.L. (chủ một quán nhậu tại phường An Lạc, quận Bình Tân) có quan hệ tình cảm. Trong thời gian quen biết, ông Trường thường xuyên đến quán của bà L. uống bia và có góp khoảng 200 triệu đồng để bà L. cho vay tiền góp.

Khoảng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công việc làm ăn không thuận lợi, ông Trường yêu cầu bà L. trả lại số tiền góp vốn trước đó nhưng bà L. không đồng ý nên thường xuyên cãi nhau.

Cũng trong thời gian này, tình cảm giữa ông Trường và bà L. cũng rạn nứt nghiêm trọng (do ông Trường thấy bà L. có biểu hiện thân mật với khách đến quán).

Tối 25-4-2020, ông Trường đến quán của bà L. uống bia, bà L. nhờ ông Trường sáng hôm sau ra bến xe Miền Tây để chở hải sản giúp. Ông Trường yêu cầu bà L. đưa tiền để đóng hụi nhưng bà L. không đồng ý dẫn đến cãi nhau.

Khoảng 21h cùng ngày, ông Trường bỏ về nhà, lấy axit đựng trong hũ nhựa nhằm tạt bà L..

Sáng hôm sau, ông Trường mang theo hũ axit đến quán của bà L.. Tại đây, ông Trường vào phòng bà L. lấy chứng minh nhân dân của bà này để đi lấy hải sản và tiếp tục đòi lại số tiền đã góp vốn trước đó thì hai người tiếp tục cự cãi.

Ông Trường ra xe lấy hũ axit tạt vào người bà L. làm phỏng phần mặt, ngực, tay, chân. Bà L. được gia đình đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đến ngày 24-5-2020 thì tử vong.

Nói lời sau cùng tại tòa, người đàn ông tuổi lục tuần không giấu được nước mắt, quay về phía hai người con của bị hại và cúi đầu xin tha thứ. Hình ảnh khiến ai có mặt chứng kiến đều không khỏi xót xa.

Cần thuyết phục bằng tình cảm

Đối với vụ án của Nguyễn Ngọc Hải Băng, hội đồng xét xử cho rằng mâu thuẫn giữa bị cáo và bị hại xảy ra trong thời kỳ mà cả hai đang tìm hiểu để đi đến hôn nhân, lẽ ra khi bị hại không chấp nhận tiếp tục chung sống thì Băng phải dùng tình cảm thuyết phục và sửa đổi cách xử sự nếu bản thân có lỗi. Đằng này Băng lại đi mua dao và tước đoạt mạng sống của bị hại, thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật.

Khởi tố bị can đâm chết người tình rồi uống thuốc sâu tự tử vì ghen Khởi tố bị can đâm chết người tình rồi uống thuốc sâu tự tử vì ghen

TTO - Cho rằng người tình vẫn dành tình cảm cho người chồng chính thức nên An ra tay sát hại rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. An đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên