28/07/2005 16:39 GMT+7

Những lời yêu thương: Cảm ơn vì anh đã yêu và chọn em

TTO
TTO

TTO - Anh à, chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm đúng không, vì Nụng vừa mới ăn trưa với anh và nhâm nhi cà phê cùng anh trước khi tới cơ quan mà. Chúng nó bảo anh và em là cặp tình nhân già đấy. Em cảm ơn số phận vì đã cho em được gặp, được là vợ của anh.

Gửi Ba Sóc nâu,

ZJFtV7vk.jpgPhóng to
TTO - Anh à, chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm đúng không, vì Nụng vừa mới ăn trưa với anh và nhâm nhi cà phê cùng anh trước khi tới cơ quan mà. Chúng nó bảo anh và em là cặp tình nhân già đấy. Em cảm ơn số phận vì đã cho em được gặp, được là vợ của anh.

Và em chỉ mong chúng mình luôn hạnh phúc, nhất là khi chúng mình đã có một "cục cưng" là Sóc nâu, anh nhỉ. Cảm ơn vì anh đã yêu và chọn em.

Yêu anh nhiều,

"Nụng"

* Anh ơi, bao lần em tự hỏi rằng có nên cho anh biết rõ tình cảm của mình không và thực sự là em không đủ can đảm! Bây giờ thì em thực sự không thể làm được gì nữa rồi, em không thể làm gì khác được. Anh có hiểu không? Sau bốn năm nữa chắc anh đã có người con gái khác rồi. Em không biết anh có tình cảm với em hay không! Nhưng những gì anh đã làm cho em, em xin ghi nhận và cảm ơn anh thật nhiều. Em cầu chúc cho anh mọi điều hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống. Em nhớ và... anh nhiều lắm!

Gửi số điện thoại 0913 02..47

* Cứ ngỡ là anh. Chẳng nhớ những gì thuộc về em, cứ ngỡ là em chẳng là gì đối với anh. Cứ ngỡ những lần nhìn trộm của em thì anh chẳng thể nào biết... Em luôn luôn cho rằng những suy nghĩ của em về anh chẳng bao giờ sai nhưng lần này thì em sai thật. Biết được những-gì-anh-biết thật sự đã làm em vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã nói với em, còn sự thật anh nghĩ gì thì em không quan tâm. Em chỉ cần biết anh là người mà em đã... Đơn giản thế thôi anh ạ!

LKT - Gửi LKV 091...8084

* Em ơi, anh thật sự không có kinh nghiệm trong chuyện yêu thương này, anh biết yêu thương em và người nhà em mà anh không biết nói ra. Đến bây giờ anh cũng không ngờ là người nhà em phản đối anh là không quan tâm đến mọi người. Thật sự là không công bằng với anh bởi vì anh chưa bao giờ gặp mặt mọi người, mọi người chưa hề biết anh là ai.

Sao anh có thể dám điện thoại hỏi thăm mọi người trong lúc gia đình em đang có chuyện không vui. Hãy cố gắng và giúp anh làm cho mọi người hiểu anh không phải là người không biết quan tâm. Mãi yêu em tới muôn kiếp sau.

tronghuyen@

* Bé yêu, cho anh được phép gọi vậy nhé em! Anh biết em đang cố tình không biết anh yêu em chừng nào. Anh có cảm giác như tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ được đáp lại. Anh nhớ em ngay cả khi anh làm việc, anh biết điều này không tốt cho công việc nhưng anh không thể không nhớ đến em.

Dù cho đá có thể mòn, sông có thể cạn nhưng anh vẫn tiếp tục theo đuổi và yêu em mãi mãi. Anh luôn mong đợi có một ngày nào đó anh sẽ nhận được một thông điệp yêu thương từ trái tim em, chỉ một lần thôi...

Nguoi "K"

* Vậy là anh biết em đã được ba lần sinh nhật rồi em nhỉ? Anh mong rằng sinh nhật này mình sẽ vui nhiều và thật nhiều và anh cũng sẽ luôn hy vọng rằng EM SẼ Ở BÊN ANH. Anh cảm ơn em về tất cả mọi điều, nhưng từ tận đáy lòng mình anh vẫn nói rằng có đôi khi anh cũng buồn nhiều và thật nhiều vì em.

Có thể vì cách nghĩ của chúng ta vẫn có khác nhau nhiều quá có phải không em? Anh mong đến ngày anh bay và anh trở về nhưng thực sự anh mong điều đó đến nhanh hơn em ạ! Vì anh nghĩ rằng em cũng đã hiểu anh... nhiều nhiều có phải không PHƯƠNG HIỀN của anh ?

ANH 0983 85..58

* Bạn có thể gửi về Tuổi Trẻ Online nội dung thông điệp bạn muốn gửi đến cho "một nửa" của mình, nội dung không quá 50 chữ. Ngoài ra, bạn có thể đính kèm một tấm hình bạn muốn chuyển. Bài viết tham gia xin gửi về email online@tuoitre.com.vn, chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Thông điệp yêu thương.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên