11/10/2003 15:47 GMT+7

Những "gu" âm nhạc

HOÀNG VY 
HOÀNG VY 

TTCN - Mỗi người có một sở thích nghe nhạc riêng, tạm gọi là "gu" (gout) âm nhạc. Tuy nhiên không hẳn nếu gu âm nhạc của một bạn trẻ nghiêng về dòng nhạc nào đó thì anh ta sẽ "ngoảnh mặt làm ngơ" với các dòng nhạc khác… Chúng tôi thử đi tìm gu âm nhạc hiện nay của giới trẻ thông qua những gì họ bày tỏ trực tiếp hoặc trên mạng.

dSsdp7o0.jpgPhóng to
Đến nghe Mỹ Tâm giới thiệu album mới
TTCN - Mỗi người có một sở thích nghe nhạc riêng, tạm gọi là "gu" (gout) âm nhạc. Tuy nhiên không hẳn nếu gu âm nhạc của một bạn trẻ nghiêng về dòng nhạc nào đó thì anh ta sẽ "ngoảnh mặt làm ngơ" với các dòng nhạc khác… Chúng tôi thử đi tìm gu âm nhạc hiện nay của giới trẻ thông qua những gì họ bày tỏ trực tiếp hoặc trên mạng.

Nhạc đỏ hào hùng

Cái chất lửa trong lời ca cất lên từ những đêm không ngủ "dậy mà đi"của giới sinh viên Sài Gòn năm xưa, những "tiếng hát át tiếng bom" trong rừng sâu, trên đỉnh Trường Sơn... của người giải phóng quân vẫn đươc giới trẻ ngày nay biết và nhắc tới cùng với những cái tên tác giả quen thuộc: Lưu Hữu Phước, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuấn Kiệt…

Mà đâu chỉ những khúc anh hùng ca, còn có cả những bản tình ca nhẹ nhàng, tha thiết thời chiến tranh của các nhạc sĩ Hoàng Việt, Hoàng Hiệp, Phạm Tuyên, Phan Huỳnh Điểu… T. Hải (SV kiến trúc), người cất công sưu tầm rất nhiều đĩa nhạc đỏ, thổ lộ: "Dòng nhạc này sẽ giúp mình biết yêu quí cội nguồn hơn".

Hầu hết các chủ phòng thu Kat, A2Z…, nơi dành cho những người yêu thích âm nhạc muốn làm riêng một album của chính mình, cho biết: các bạn trẻ vào đây không chỉ làm album với các bài nhạc trẻ thời thượng mà họ còn hát những bài nhạc cách mạng.

Trong một diễn đàn về nhạc đỏ trên mạng, một bạn trẻ bày tỏ: "Nhạc cách mạng vừa hay về giai điệu vừa đẹp về lý tưởng cách mạng. Nhạc đỏ đối với mình là "thánh ca" của cách mạng".

Trong thực tiễn sân khấu ca nhạc, bên cạnh các ca sĩ chuyên hát ca khúc mới có fan club hoạt động khá rầm rộ, những ca sĩ trẻ chuyên hát nhạc đỏ như Nam Khánh, Thanh Sử, Thanh Thúy, Eban Tú … vẫn có một chỗ đứng rất riêng của mình.

Nhạc tiền chiến bất hủ

T. Tuyết (19 tuổi, du học sinh Singapore) tâm sự: "Mình còn trẻ nhưng lại rất đam mê nhạc tiền chiến, không biết như thế có là "lão hóa" sớm không?" Đến với các chương trình tình khúc tiền chiến vượt thời gian ở phòng trà ATB, Tiếng Tơ Đồng…, và gần đây là sân khấu khách sạn Equatorial vẫn có những gương mặt trẻ măng ở hàng ghế khán giả.

Và dạo một vòng qua các quán cà phê "tâm huyết" với dòng nhạc tiền chiến như Thủy Trúc, Vô Thường, Cõi Riêng… dễ nhận ra số lượng không nhỏ khách còn rất trẻ đến để thưởng thức những Thiên Thai (Văn Cao), Con thuyền không bến (Đặng Thế Phong), Gửi người em gái (Đoàn Chuẩn- Từ Linh)…

Mới đây ca sĩ Anh Phong đã quyết định "lội ngược dòng" ra Hà Nội để được đứng trên sân khấu hát những bài Chiều, Hoài cảm, Nguyệt cầm, Dư âm… Dù Anh Phong biết rằng TP.HCM là mảnh đất màu mỡ để phat triển sự nghiệp âm nhạc nhưng, theo anh, chính trong cái bình lặng của đời sống âm nhạc Hà Nội "sẽ học hỏi và đầu tư cho nghệ thuật nhiều hơn, và được hát những ca

Nhạc trẻ gần gũi

Có thể nói với số đông bạn trẻ hôm nay, những nhạc sĩ như Võ Thiện Thanh, Vũ Quốc Việt, Nhất Huy, Hoài An… và các ca sĩ Lam Trường, Mỹ Tâm, Đan Trường, Thanh Thảo, Cẩm Ly… thật gần gũi, quen thuộc. Họ tìm cho mình một ca sĩ "thần tượng" riêng, tham gia fan club, sưu tầm các album, thuộc làu các ca khúc của ca sĩ đó (và có phần trung thành với sự lựa chọn của mình).

"Nghe những loại nhạc gần với thế hệ của mình sẽ dễ cảm hơn; đặc biệt là nó dễ nghe, dễ nhớ và phù hợp với tâm trạng của mình"- Khanh (SV ngoại ngữ tin học), cô bạn mà tôi bắt chuyện trong quán Yoko, thổ lộ. Song có thể thấy phần lớn các bài hát dễ nghe, dễ thuộc ấy cũng không lưu lại trong bộ nhớ các bạn trẻ lâu ngày.

Đa dạng nhạc quốc tế

Một vị phó giám đốc đài Tiếng Nói nhân dân TP.HCM kể, khi ông gặp Trí Quyền (người phụ trách chương trình "Những ca khúc bất hủ" của đài hiện nay) lúc ấy chỉ mới là một sinh viên nhưng đã thật sự kinh ngạc trước sự hiểu biết của anh về nhạc quốc tế. Trong thời đại bùng nổ thông tin với các phương tiện truyền thông đại chúng cùng mạng Internet, các bạn trẻ có thể biết ngay và thật rành rẽ nhóm nhạc nào, ca sĩ nào đang dẫn đầu các top, ai vừa đoạt giải Grammy…

Vào một vài quán cà phê như Era (trên đường Trần Quốc Thảo, Q.3) mới thấy ngạc nhiên khi trong một không gian nhỏ bé ấm cúng, số đông khách là các bạn trẻ ngồi mơ màng lắng lòng với các tác phẩm âm nhạc cổ điển.

Trong khi đó có rất đông bạn trẻ mê đắm nhạc rock. Một bạn trẻ lấy tên Lorof thổ lộ: "Tôi không học đòi ai cả, mà chỉ biết rock là một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của mình. Rock không ghê gớm như nhiều người nghĩ mà nó rất có ý nghĩa trong việc xây dựng tâm hồn con người…".

Anh Hùng, chủ tiệm CD Music trên đường Cách Mạng Tháng Tám, cho biết: "Người thưởng thức ngày nay có sự lựa chọn rất đa dạng cho "lỗ tai" của mình và tự xác định cái gu riêng rất rõ. Nói chung, họ nghe nhiều và am hiểu cũng rất nhiều về loại âm nhạc mình đã chọn". Mong sao những cái gu ấy giúp đời sống tinh thần của giới trẻ phong phú, trong sáng và lành mạnh.

HOÀNG VY 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên