08/08/2011 21:20 GMT+7

Những giấc mơ da cam trên bầu trời Nha Trang

Tin, ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Tin, ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

TTO - Bầu trời Nha Trang khu vực quảng trường 2-4 chiều 8-8 dày đặc những cánh diều ước mơ.

Ước mơ của em sẽ lên cánh diềuDa cam - Nỗi day dứt từ nước Mỹ“50 năm - thảm họa da cam/dioxin tại Việt Nam”

6t8Z69EQ.jpgPhóng to
Ảnh: Khuê Việt Trường

Chương trình nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 50 ngày chất độc da cam/dioxin do Hội chất độc da cam/dioxin Khánh Hòa, Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp tổ chức.

Trong 100 cánh diều, có 50 cánh diều phác họa lại 50 tác phẩm dự thi vẽ Ước mơ của em của các em bị nhiễm chất độc da cam. Các em ở Nhà thiếu nhi và các anh chị ở Tỉnh đoàn Khánh Hòa cùng góp thêm 50 ước mơ khác lên những cánh diều.

Mỗi cánh diều đều mang khát vọng của những nạn nhân chất độc da cam, khao khát được sống, được làm việc bình thường. Rất đơn giản, em ước mơ sẽ thành thợ may, em ước thành cô giáo, y tá, công nhân...

Và có những ước mơ làm người chứng kiến phải ứa nước mắt: em mơ được đi học như trẻ bình thường, mơ được đá banh, mơ đi bơi...

Những giấc mơ đã bay trên bầu trời Nha Trang ấy chắc chắn sẽ thành hiện thực bằng quyết tâm và sự thương yêu của toàn xã hội với những nạn nhân bất hạnh bị nhiễm chất độc da cam.

WIDwgjFt.jpgPhóng to
B20pXAth.jpg
9Z2y9yZl.jpg
E0NobGls.jpg
Tin, ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên