15/04/2013 04:12 GMT+7

Những đóa hoa hồng trắng

HẢI THI
HẢI THI

TT - Khi trung tâm chuỗi cửa hàng hoa Flowerbox (TP.HCM) đề nghị dạy cắm hoa cho các bé gái ở Trung tâm Trợ giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM), cô chủ nhiệm Lại Thị Xuân Nhị suy nghĩ lung lắm.

Là vì các em đều là nạn nhân của nạn bạo hành, xâm hại và buôn bán tình dục hoặc trong nhóm có nguy cơ bị bạo hành, xâm hại, đã được trung tâm giải cứu, tạo điều kiện học nghề để tái hòa nhập xã hội. Tất cả đều đang trong độ tuổi 15-21. Nhưng cuối cùng cô Xuân Nhị đồng ý.

e0JP34cg.jpgPhóng to
Đôi bạn Ngân, Yến viết chữ tình bạn lên cánh nơ của giỏ hoa do hai em cắm - Ảnh: HẢI THI

E ngại tiếp xúc với doanh nghiệp “ngoài đời” của cô Nhị xuất phát từ hoàn cảnh nhạy cảm của các em. Và tám em nữ đã được tham gia lớp cắm hoa vừa diễn ra hôm 10 và 11-4 tại showroom Flowerbox (Đinh Tiên Hoàng, Q.1). Khác với hình dung của... người lớn, các cô gái đều cởi mở, hay cười, trong sáng tựa những đóa hồng trắng lần đầu tiên các em được cầm trên tay.

Xoay xoay cành lá đinh lăng đẹp nhất trên tay, cô gái tên Ninh cắm vào giữa miếng foam (mút đặc dụng trong cắm hoa) thật ngay ngắn, không che giấu sự thích thú của lần đầu tiên cắm hoa. Trước mặt em là những nhánh thủy tiên, cát tường, hoa hồng đẹp mỹ miều - thứ em chưa từng được chạm, được tặng. Trong căn phòng 24m2, những mái tóc vàng hoe do cháy nắng, vàng loang do nhuộm cặm cụi cắt tỉa, ngắt nhẹ những cánh hoa dập rồi cẩn thận cắm vào giỏ. Cô gái khác tên Ngân nhoẻn miệng cười duyên khi ống kính máy ảnh hướng về mình.

Trong thời gian học, các cô quản nhiệm theo sát các em, e có sự cố bất ngờ vì các em rất dễ tổn thương. Cô Hà - một quản nhiệm - chia sẻ thời gian dài sau những cuộc giải cứu, nhiều em vẫn trong tình trạng bất ổn tâm lý, ám ảnh đeo bám. “Chúng tôi mong việc cắm hoa có thể phần nào xoa dịu thương tổn trong các em. Các em học được cách làm đẹp căn nhà, hi vọng sau này lập gia đình sẽ có một mái ấm hạnh phúc” - cô Hà thổ lộ. Luôn tay cắm hoa, tay cẩn thận ghi chép để về dạy lại các em nữ tại trung tâm, bốn cô quản nhiệm cùng tham gia lớp học cũng chung tâm ý đó.

Đại diện Flowerbox, chị Nguyễn Thị Hồng Yến cho biết nhằm tạo điều kiện học nghề cho các em, ngoài giấy chứng nhận hoàn tất khóa học cắm hoa, Flowerbox sẽ giữ các em có nguyện vọng ở lại để đào tạo thành thợ làm việc tại chuỗi cửa hàng. “Cắm hoa là công việc nhàn hạ, chỉ tiếp xúc với cái đẹp, thu nhập của một thợ cắm hoa cũng khá, chúng tôi mong có thể đảm bảo cho các em một cuộc sống an nhàn, bình thản hơn quãng thời gian sống trước đây”, chị bộc bạch.

Xoay giỏ hoa thành phẩm, Ngân “hướng dẫn”: “Chị chụp góc này nè, có hai bông hồng trắng to đẹp. Bông này là Yến, bông này là em. Bông hoa này sinh ra để dành cho em”, Ngân cười. Mượn cây bút bi, Ngân tỉ mẩn gò lên hai cánh nơ buộc giỏ hoa hai chữ “Ngân - Yến”.

Giỏ hoa của hai em mang tên Friendship (tình bạn). Giữa chi chít những cát tường, thủy tiên, lá đinh lăng, hoa hồng tím, hai đóa hồng trắng tựa nhẹ vào nhau, êm đềm...

HẢI THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên