Có thể bạn đã khiến anh ấy/cô ấy mệt mỏi vì những điều sau:
1. Đeo nhau như sam
Lúc nào cũng kè kè bên cạnh người bạn đời chỉ khiến người ấy cảm giác ngột ngạt. Ngoài ra, bạn cũng cần biết rằng cách nhanh nhất khiến một người cảm giác tù túng và muốn nổi loạn là ép người đó phải gánh trách nhiệm mang đến hạnh phúc và vui thú cho bạn.
Hãy tìm việc nào đó để khuây khỏa bản thân và bắt tay vào thực hiện. Một lối sống tích cực sẽ giúp bạn duy trì hạnh phúc của mình.
2. Luôn luôn so sánh
Chẳng ai thích mình bị đem ra so sánh với người khác cho dù hẳn là luôn có một ai đó trên thế giới này này thon thả, xinh xắn, giàu có, khôn ngoan, khéo léo, ăn mặc hợp thời trang... hơn bạn.
Đem người bạn đời ra so sánh với người khác chỉ khiến chồng/vợ của mình mặc cảm thua kém, đồng thời dập tắt cả sự hào hứng nơi anh ấy/cô ấy.
3. Không biết lắng nghe
Không ai lúc nào cũng khỏe khoắn, minh mẫn, nhưng khi chồng/vợ của mình có ý muốn bàn bạc về một công việc hay dự định quan trọng nào đó, hãy tỏ ra thật sự lắng nghe để anh ấy/cô ấy vui lòng. Đôi lúc, có thể anh ấy/cô ấy muốn tâm sự về những khó khăn cũng như mong được chia sẻ nỗi buồn với bạn, nếu bạn không chú ý lắng nghe, sau này anh ấy/cô ấy sẽ chẳng kể cho bạn nghe nữa đâu mà có thể tìm đến một người nào khác đấy.
4. Ghen tuông và tỏ ý sở hữu người kia quá mức
Điều này bộc lộ cảm giác bất an và nỗi lo canh cánh trong lòng rằng mình thật ra không xứng với người bạn đời mình đã kết hôn. Ghen đôi chút là chuyện bình thường, nhưng muốn sở hữu hoàn toàn chồng hay vợ của mình sẽ khiến người ấy khó chịu và cuối cùng có thể kết thúc trong chia tay.
Chẳng ai thích cảm giác như bị giam cầm và điều này sẽ thôi thúc mạnh mẽ nỗi khát khao tự do trong họ. Cách tốt nhất để đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ là bạn hãy cứ hạn chế người bạn đời của mình làm việc này việc kia. Đến lúc anh ấy/cô ấy xách vali ra khỏi nhà, bạn chỉ còn biết tự trách mình mà thôi.
5. Lúc nào cũng trễ nãi
Không nhất thiết lúc nào cũng phải chính xác từng giây từng phút; tuy nhiên nếu bạn làm gì cũng trễ nãi, chồng hay vợ bạn sẽ dần dần tỏ ý không hài lòng về điều đó. Có thể anh ấy/cô ấy thật sự muốn xem cảnh mở màn của bộ phim yêu thích hay đến dự tiệc lúc bạn bè vui vẻ cụng ly chúc mừng, chứ không phải lúc nào cũng chậm chân hơn mọi người.
Hãy cố gắng thu xếp để có thể đúng giờ vì điều đó thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau.
6. “Mỏ than”
Quả là có lúc không thể không than phiền, chẳng hạn như bạn phát hiện mình phải gánh trách nhiệm cho những gì mình không hề làm. Tuy nhiên, đối với một số người, tính hay than phiền đơn giản chỉ là một thói quen. Họ có thể càm ràm từ chuyện thời tiết, láng giềng đến chuyện thời sự trên truyền hình, nói chung là gặp gì cũng than, ngay cả những chuyện chẳng thể nào thay đổi được.
Than phiền những điều ngoài khả năng giải quyết chỉ khiến những người xung quanh chán nản, có cảm giác tiêu cực, tránh xa bạn mà thôi.
7. Thích giáo huấn
Không phải cứ đưa ra lời khuyên là thể hiện sự ủng hộ dành cho nhau, đôi lúc chính sự quan tâm lắng nghe lại tỏ ra hữu hiệu hơn. Nếu bạn liên tục “dạy” anh ấy/cô ấy phải làm thế này thế kia trong công việc, phải tính toán chi tiêu ra sao, phải thay đổi thói quen từ xưa đến giờ theo ý bạn, tất cả những điều đó chỉ khiến người bạn đời của bạn nghĩ rằng bạn muốn “chỉ huy” anh ấy/cô ấy mà thôi.
Nói chung, chỉ nên đưa ra lời khuyên nếu chồng hay vợ hỏi bạn. Nếu không, bạn chỉ khiến người bạn đời phiền lòng khi cho rằng bạn can thiệp quá mức vào công việc của anh ấy/cô ấy.
8. Nhai đi lai lại những chuyện cũ rích
Hai vợ chồng cãi nhau vì những chuyện đã xảy ra từ lâu, chẳng hạn như một lần anh ấy hẹn nhưng cuối cùng lại quên đón bạn vì bị cánh đồng nghiệp rủ rê lai rai, rồi sau đó chuyển qua cắn đắng nhau vì những điều không hài lòng về gia đình hai bên.
Để duy trì hạnh phúc hôn nhân, hãy cố gắng tránh việc này. Không nên lôi lại những chuyện trong quá khứ để rồi rốt cuộc chẳng ai vui vẻ cả.
9. Chỉ trích người bạn đời trước mặt người khác
Xấu chàng, hổ ai? Chê bai chồng/vợ mình yếu kém, ngốc nghếch hay bất tài trước mặt người khác chỉ khiến bạn phơi bày cho thiên hạ thấy sự bất an trong lòng mình mà thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận