19/05/2013 20:06 GMT+7

Những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục

M. HÀ tổng hợp
M. HÀ tổng hợp

TTO - Không hẹn mà nên, ba trận đá muộn chiều 19-5 đều là những cuộc lội ngược dòng hết sức thú vị, làm đảo lộn mọi dự đoán.

TTO - Không hẹn mà nên, ba trận đá muộn chiều 19-5 đều là những cuộc lội ngược dòng hết sức thú vị, làm đảo lộn mọi dự đoán.

1- Trong bảy năm lên thi đấu ở hạng chuyên nghiệp, Thanh Hóa chưa một lần nếm mùi chiến thắng khi đá với SHB Đà Nẵng, toàn hòa và thua trên sân nhà lẫn sân đối phương. Mới nhất là trận hòa 2-2.

Trước một đối thủ chưa “hoàn hồn” khi mất quá nhiều sức lực trong hơn hai tháng đá AFC Cup, Thanh Hóa sớm làm chủ trận đấu ngay từ đầu hiệp một. Ưu thế ấy được cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số 1-0 của Abass vào phút 22 khi anh đi bóng qua hàng thủ đội khách rồi sút bật cột dọc đưa bóng đi luôn vào lưới.

Nhìn cảnh nhiều cầu thủ SHB Đà Nẵng đá bóng như đeo chì trong chân cộng sức ép liên tục của chủ nhà Thanh Hóa, không ít người hâm mộ âu lo cho một trận thua đậm của đội khách.

Mọi chuyện thay đổi đột ngột vào hiệp nhì khi HLV Lê Huỳnh Đức tung ra nhiều sự thay đổi nhân sự lẫn chiến thuật - đá với bốn tiền đạo. Sự uyển chuyển về lối chơi lẫn con người giúp SHB Đà Nẵng có được sự khởi sắc đáng kể.

Và một khi tìm lại được chính mình, SHB Đà Nẵng vẫn là đối thủ đáng gờm. Phút 70, đón quả chuyền dài của Minh Tuấn, Merlo thoát nhanh qua hai hậu vệ chủ nhà rồi khéo léo tâng bóng qua đầu thủ môn Vĩnh Lợi gỡ hòa 1-1. Chục phút sau đó, Danny đánh đầu ngược ra ngoài vòng cấm địa cho Merlo tung cú sút như trái phá. Bóng bay thẳng vào góc cao. SHB Đà Nẵng dẫn ngược lại 2-1.

Tiếc một điều đội khách đánh rơi chiến thắng vào cuối trận khi thủ môn Thanh Bình rời cầu môn ra đấm hụt bóng, chưa kịp quay về, anh phải đi luôn vào lưới nhặt bóng trở ra sau cú sút vôlê đẹp mắt gỡ hòa 2-2 của Quốc Phương.

2- Chơi trên sân đối phương, nhưng XMXT Sài Gòn là đội nắm thế chủ động phần lớn thời gian thi đấu và sớm dẫn trước 2-0 do công của Nsi và Đức Linh. Không cam chịu thất bại ngay trong trận đầu tiên, tân HLV Marcelo đã có nhiều sự điều chỉnh hợp lý về nhân sự trong hiệp nhì. Đó chính là cơ sở để Đồng Tâm Long An chơi gắn bó hơn ở nửa cuối hiệp này.

Phối hợp tấn công nhịp nhàng, được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, Đồng Tâm Long An dần lấy lại thế cân bằng. Phút 73, từ cánh phải Thanh Hải lật bóng mạnh sang cánh trái cho Cleiton đánh đầu trở lại vào giữa vòng cấm địa cho Thanh Bình bay người đánh đầu nối gỡ 1-2.

Gần cuối trận, hàng thủ đội khách mải mê chạy theo Cleiton để truy cản. Lần thứ nhì trong trận, nói chính xác hơn là lần thứ nhì kể từ lúc có mặt ở hiệp hai, anh lính tân binh này đã có đường chuyền đẹp cho Tấn Tài ghi bàn gỡ hòa 2-2.

3- Hấp dẫn hơn cả có lẽ là màn lật ngược thế cờ trên sân Lạch Tray của đội khách Hà Nội T&T, khiến hơn một vạn khán giả Hải Phòng không tránh được cảm giác ngỡ ngàng bởi sự quật khởi của đội khách.

Phút 39, Minh Châu đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0 bằng cú sút từ ngoài 25m. Ngay ở phút đầu tiên của hiệp nhì, Gilberto làm bùng nổ cầu trường khi nâng tỉ số lên 2-0 cho V.Hải Phòng.

Từ đây đến khi trận đấu kết thúc, V.Hải Phòng phải hứng chịu hàng loạt pha công phá dữ dội của đội khách. Sức ép tấn công không ngơi nghỉ của Hà Nội T&T mang lại bàn rút ngắn khoảng cách còn 1-2 của Samson. Hưng phấn cao độ, giữa hiệp nhì Ngọc Duy quân bình tỉ số 2-2.

Đến đây, khán giả trên sân Lạch Tray bắt đầu âu lo cho đội nhà khi hàng thủ bộc lộ nhiều sơ hở, còn hàng tiền vệ không kiểm soát được bóng. Linh cảm rồi cũng trở thành sự thật, cuối trận, bằng cú sút xa đầy quyết đoán, Gonzalo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Hà Nội T&T.

Năm thứ năm liên tiếp, V.Hải Phòng chưa hề biết thắng Hà Nội T&T khi chơi trên sân Lạch Tray.

Bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu

1- SLNA 20 điểm 2- Hoàng Anh Gia Lai 19 điểm, 3- V.Hải Phòng 17 điểm, 4- Hà Nội T&T 16 điểm, 5- Thanh Hóa 14 điểm, 6- Đồng Nai 12 điểm, 7- SHB Đà Nẵng 11 điểm, 8- V Ninh Bình 10 điểm, 9- XMXT Sài Gòn 9 điểm, 10- Đồng Tâm Long An 8 điểm, 11- Kienlongbank Kiên Giang 8 điểm, 12- B Bình Dương 7 điểm.

SHB Đà Nẵng mới đá 7 trận, XMXT Sài Gòn đá 8 trận. Đồng Nai, Đồng Tâm Long An, Hà Nội T&T, Hoàng Anh Gia Lai, Kienlongbank Kiên Giang cùng đá 9 trận.

M. HÀ tổng hợp

M. HÀ tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên