![]() |
Con tôm như một sản phẩm mỹ nghệ hoàn hảo. Nó được tết rất tinh tế và vô cùng khéo léo. Hình con tôm cong cong có đầy đủ các bộ phận: đầu, mình, đuôi, và có cả 2 càng cứng cáp, khỏe mạnh.
Người đan con tôm đã chủ ý làm các đường vân màu chạy theo chiều thân tôm. Đầu tôm có một đám râu 4 màu: trắng, vàng, đỏ, xanh. Con tôm là cả kỳ công từ bàn tay cần mẫn của ai đó. Vật liệu để đan tôm không phải là những sợi cước ngày nào mà là một thứ gì đó tôi không đoán nổi...
Tôi tò mò hỏi xuất xứ của con tôm này. Cô giáo đứng lớp cho biết chị có người thân có người con nghiện ma túy. Cả nhà bàn nhau quyết định đưa người con trai đó đi cai nghiện tập trung. Một lần đến thăm, người mẹ sững sờ khi nhận từ tay đứa con một con tôm tết bằng tay: “Con tôm này con đan tặng mẹ”.
Giọng nói của đứa con hôm nay bỗng ngoan hiền chi lạ khiến người mẹ cảm động rưng rưng. Thằng con bất trị của bà chưa bao giờ làm được một việc gì trọn vẹn. Suốt ngày ham chơi lêu lổng với đám bạn bè du thủ du thực. Nó làm bà rơi không biết bao nhiêu nước mắt nhưng giờ đây, nó có thể đan lấy một con tôm tinh xảo như vậy.
Con gái cô giáo đứng lớp khi nhìn thấy con tôm, bé rất thích. Cháu nhờ chị nói giúp xin cho cháu một con. Lời yêu cầu của cô bé được người mẹ chuyển đến trại cai nghiện, làm anh con trai của bà vui lắm bởi sản phẩm của mình ít ra cũng có người thích dẫu đó là một cô bé.
Thế là bằng những cái túi xốp đựng quà mẹ đem vào, mấy người bạn trong trại phân công nhau: người cắt túi thành những sợi ni lông dài, người se sợi, người đan. Mải miết và miệt mài. Cho tới lần thăm sau anh đưa cho mẹ được 10 con tôm. Anh dặn đi dặn lại mẹ: Mẹ hỏi xem, nếu em còn thích, bọn con sẽ đan nữa cho em. Lần nào vào thăm, người mẹ cũng mang thêm túi xốp vào cho con trai, những chiếc túi đủ màu xanh đỏ vàng... rồi đem về những con tôm.
Trước mắt tôi là một rổ nhỏ những con tôm ấy. Tôi bần thần cầm lên ngắm nghía, những sợi râu tôm được se rất kỹ và chắc chắn, không một chiếc râu nào bị bung, đều tăm tắp như làm từ loại dây có sẵn. Từng sợi, từng sợi dường như vẫn còn dấu tay của các chàng thanh niên đang độ tuổi sung sức.
Đâu rồi những buổi ăn chơi trác táng, đua xe, hút hít... Đâu rồi những lần lên cơn thèm thuốc hành hạ cơ thể. Chỉ thấy những ngón tay tỉ mẩn tết những con tôm bằng cả một sự cần mẫn chăm chỉ vì biết rằng ngoài kia có những em bé đang chờ, đang mong những con tôm từ bàn tay họ làm ra.
Thì ra mình vẫn còn hữu ích, vẫn còn có người cần đến mình. Mình đã lãng phí một thời gian dài cho những cuộc vui tối sáng vô bổ. Phải cố gắng làm một cái gì đó để gọi là chuộc lại những lỗi lầm xưa cũ, ngày ra trại, chàng thanh niên nghiện ngập mặt bủng da chì ngày nào đã trở thành một người khỏe mạnh và em bé con cô giáo đã có được một rổ tôm độc đáo.
Cô giáo đứng lớp lấy một con tặng tôi. Tôi lặng người và nâng niu như một báu vật. Mỗi lần nhìn lại, con tôm lại nhắc tôi về nỗi mong muốn hướng thiện của những người một thời lầm lỡ. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp....
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận