18/03/2023 17:04 GMT+7

Những cô nàng khó đoán tuổi

Không thuộc giới showbiz, những phụ nữ này làm những công việc rất bình thường như làm việc ở văn phòng, theo nghề trang điểm, thậm chí chỉ nội trợ…. nhưng nhìn họ khó đoán được đúng tuổi thật vì họ rất biết cách yêu, chăm sóc bản thân.

Những "cô nàng" U50 vẫn luôn tươi trẻ - Ảnh: T.Phương

Những "cô nàng" U50 vẫn luôn tươi trẻ - Ảnh: T.Phương

Phụ nữ trẻ đẹp, tại sao không?

Đời luôn nở hoa

Năm sau, chị Nguyễn Bích Hà (54 tuổi, ngụ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) sẽ về hưu nhưng bất cứ người nào biết được điều này đều "oh" lên một tiếng vì nhìn chị còn rất tươi trẻ. Chị Hà luôn nở nụ cười thật tươi mỗi khi gặp hoặc trò chuyện cùng ai đó.

Sở dĩ nhìn chị Hà luôn trẻ hơn chục tuổi so với tuổi thật vì chị rất "coi trọng" cách ăn mặc. Chị Hà luôn tâm đắc với câu nói của người xưa: "Người đẹp vì lụa!".

Chị Hà kể cùng là chị nhưng nếu chị mặc những bộ trang phục không phù hợp nhìn sẽ rất luộm thuộm, còn khi chọn những bộ đồ có chất lượng tốt, kiểu dáng phù hợp, thời thượng một chút sẽ tôn được dáng vóc của chị.

Ngoài trang phục, theo chị, kiểu tóc cũng rất quan trọng. Ở tuổi 54, chị vẫn chọn mái tóc ngắn nhuộm hơi hoe vàng. Chị so sánh, ở tuổi mười tám đôi mươi dù tóc có rối chút nhìn vẫn đẹp, nhưng ở tuổi này mà để tóc rối thì chính mình cũng không muốn nhìn mình chứ đừng nói đến người khác. Chính vì vậy, chị luôn tuân thủ nguyên tắc "tóc, trang phục luôn gọn gàng, sạch thơm".

Chị luôn có một chế độ tập luyện, dinh dưỡng hợp lý để cơ thể được "trẻ khỏe" từ bên trong.

Chị Hà kể chị đang sống trong khu chung cư có công viên khá rộng. Sáng nào chị cũng cùng với các chị em "hàng xóm" chạy bộ 5km. "Khi chạy một mình rất dễ nản và buồn, nhưng khi có đồng đội thì mình luôn cảm thấy vui vẻ, cố gắng chạy cùng các đồng đội của mình", chị Hà chia sẻ. Tập thể dục sẽ giúp cho tinh thần phấn chấn, vui vẻ, người tràn đầy năng lượng...

Không chỉ chăm sóc hình thức bên ngoài, chị còn cho rằng người phụ nữ cũng cần có vẻ đẹp tâm hồn. Một phụ nữ hiểu biết, biết cách cư xử, có lối kể chuyện dí dỏm... sẽ rất "hấp dẫn, lôi cuốn". Ai đó nói rằng "thông minh cũng là một vẻ đẹp" quả không sai. 

Chị thường xuyên liên lạc với các bạn cũ và luôn kết giao để có những bạn mới. Qua những lần gặp gỡ trò chuyện cùng bạn bè, chị nhận được nhiều niềm vui vì chia sẻ được nhiều điều trong cuộc sống và cũng học hỏi được nhiều điều từ những câu chuyện của bạn bè.

Phụ nữ cần phải xinh đẹp. Phụ nữ mà nhìn cứ luộm thuộm, miệng lại ra rả "em thế này là vì anh, vì con", "anh phải giúp em việc này việc kia" thì anh chồng vẫn như không nghe thấy gì, ngồi yên, không giúp đâu.
Chị Nguyễn Bảo Châu
Càng có tuổi càng phải chú ý đến cách ăn mặc. Ăn mặc sao cho gọn gàng, phong cách, trẻ trung.
Chị Nguyễn Bích Hà
Mỗi một ngày mình sẽ già hơn. Đó là quy luật của cuộc sống, nhưng nếu biết cách thì mình sẽ chậm già nhất ở mức có thể.
Chị Ngô Thu Thanh

Biết tìm niềm vui sau mọi khó khăn

Đã 48 tuổi nhưng nhiều người nghĩ chị Ngô Thu Thanh (ngụ ở quận Phú Nhuận, TP.HCM) chỉ chừng 40 tuổi. Là một cô gái của TP mộng mơ Đà Lạt, chị Thanh theo chồng về TP.HCM sống từ hơn 20 năm trước.

Ngày đó, nhà chồng chị giàu nên chị chỉ ở nhà sinh con. Sáu năm sau khi cưới chồng, chồng chị bị chấn thương sọ não trong một tai nạn giao thông, anh không thể làm công việc như trước, chị phải cáng đáng mọi gánh nặng trong gia đình. Chị tìm công việc đi làm và vẫn dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy hai con.

Ngày trẻ chị từng đi học trang điểm và trang điểm cho bản thân khá đẹp, nên qua một người bạn, chị được nhận làm trang điểm cho một đoàn chuyên tổ chức quay các clip quảng cáo.

Trải qua nhiều khó khăn, tiếp xúc với rất nhiều người, chị thấy mỗi người đều có những khó khăn riêng nhưng điều quan trọng nhất là thái độ của mình đối với những khó khăn như thế nào. Và chị Thanh đã học cách đối diện với những thách thức của cuộc sống.

Cùng là một sự việc nếu nghĩ tiêu cực sẽ rất buồn chán, nhưng cứ nghĩ một cách tích cực sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều. Chị Thanh tập mỉm cười ngay cả những lúc gặp khó khăn vì khó khăn nào rồi cũng qua. Chị ngày càng biết yêu bản thân mình nhiều hơn.

Tinh thần vui vẻ, cười nhiều sẽ giúp người phụ nữ hạnh phúc mỗi ngày và hãy biết chăm sóc bản thân qua tập luyện, ăn uống, chăm sóc da... sẽ "níu giữ" được thanh xuân.

Không có phụ nữ xấu...

Chị Nguyễn Bảo Châu (38 tuổi, ngụ ở quận 12, TP.HCM) nội trợ nhưng nhìn chị không khác gì người mẫu. Dáng chị chuẩn, da trắng hồng và ăn mặc rất model. Chồng chị có công ty riêng. Anh lo kinh tế trong gia đình, còn chị ở nhà chăm sóc hai con.

Hằng ngày, chị lo việc ăn uống trong nhà, buổi tối dạy hai bé học nhưng vẫn luôn dành một khoảng thời gian trong ngày để chăm sóc bản thân. Chị chăm sóc da, chăm sóc mái tóc, tìm những bộ váy tôn được dáng vóc vốn cao đẹp của mình.

"Phụ nữ giờ quan điểm khác xưa nhiều. Phụ nữ cần xinh đẹp, ăn nói khôn khéo một chút làm chồng tự hào và nhờ chồng cũng rất dễ, thậm chí chồng còn tự nguyện làm giúp" - chị Châu nói.

Nếu biết cách sắp xếp, công việc nội trợ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước. Giờ có nhiều phương tiện phục vụ công việc chăm sóc gia đình như máy giặt, máy sấy quần áo, máy rửa chén, máy lau nhà... Tương tự, người phụ nữ thời nay nếu muốn làm đẹp cũng có nhiều nơi hỗ trợ như các spa, trung tâm thẩm mỹ...

Và chị Châu muốn nhắc lại một câu nói quen thuộc: "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ chưa biết cách làm đẹp" mà thôi!

"Phụ nữ không cần cảm thấy có lỗi khi mình khác biệt"'Phụ nữ không cần cảm thấy có lỗi khi mình khác biệt'

Nhà biên kịch gốc Việt Eirene Tran Donohue cho hay, từ trải nghiệm cá nhân, cô xây dựng các nhân vật nữ luôn tồn tại nhiều bản sắc, nhiều 'phiên bản' chứ không nhất định chỉ có một tính cách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên