26/05/2021 10:26 GMT+7

Nhớ cô tiên

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Qua mấy vụ lùm xùm về từ thiện làm tui nhớ cô tiên ông ạ.

- Cô tiên nào vô đây?

- Cô ca sĩ đi làm từ thiện cho bà con miền Trung đợt mưa lũ vừa rồi đó mà. Nhìn hình ảnh cô gái ấy thật đẹp.

- Ủa sao ông hôm nay nổi hứng thích gái đẹp vậy?

- Không phải, là chuyện cô ấy lặn lội trong lũ về giúp bà con, đến tặng tận nơi, mọi chuyện rõ ràng. Hình ảnh đó thật đẹp, tui thích mà nhiều người cũng thích.

- Ừ, thì cứ có tâm, nhiệt tình, đàng hoàng, ai cũng thích, ai cũng ủng hộ mà.

- Đúng rồi, chứ từ thiện mà cứ xảy ra chuyện này chuyện nọ mất hết ý nghĩa đi. Hôm rồi có chuyện ông nọ đi làm từ thiện mà giận dỗi đòi tiền lại gì đó, tui cũng nhớ cô tiên.

- Lại nữa.

- Ông này kỳ, nhớ cô tiên hay ông bụt cũng là nhớ những cá nhân, những tổ chức đã làm tốt. Cũng là cách để người ta học hỏi, nhắc nhở, hướng thiện đó mà. Chứ gái xinh trai đẹp gì vô đây!

- À há!

Cội nguồn của từ thiện là tâm Cội nguồn của từ thiện là tâm

TTO - 'Làm phước cũng phải có tâm' - tựa đề một bài viết đạt giải ba trong cuộc thi viết 'Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình' vừa được Tuổi Trẻ tổ chức - có thể xem là thông điệp quan trọng của việc làm từ thiện.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên