04/12/2015 07:53 GMT+7

​Thư gửi chú Mắc

BÚT BI
BÚT BI

TT - Chú Mắc (Mark Zuckerberg - ông chủ của Facebook) thân, vừa rồi chúng tôi có nghe chú tuyên bố hiến tặng 99% tài sản của mình (tương đương 45 tỉ đôla) để làm từ thiện nhân việc con gái của chú chào đời.

Nhiều người khen chú hào hiệp, nhưng chúng tôi thì khác, khi thấy chú chơi không đẹp chút nào.

Ắt chú sẽ tròn mắt hỏi vì sao chúng tôi mắng chú chơi không đẹp? Này nhé, mấy chục tỉ đôla chú kiếm được là nhờ mồ hôi, nước mắt và thậm chí có cả máu của chúng tôi đấy. Vì vậy, lẽ ra chú phải chia sẻ khối tài sản ấy cho chúng tôi chứ không phải phân phát lung tung như vậy.

Ắt chú sẽ lại hỏi vì sao tài sản của chú lại dính dáng đến chúng tôi chứ gì? Thì đây, xin nói cho chú biết, từ ngày sản phẩm “phây” của chú du nhập vào nước chúng tôi đã làm cho mọi thứ đảo lộn lên hết. Nếu không có “phây” của chú, làm sao anh công an lỡ tay đánh người phụ nữ có hai gậy phải mất đến 2 triệu đồng tiền thuốc men? Nếu không có “phây” của chú, làm sao có chuyện ba chú học sinh nhí bị tóm vì giả làm IS?...

Phải nói là “phây” của chú nhiều tội lắm, vì phơi bày ra quá nhiều điều mà nếu bình thường thì chẳng ai biết. Và phơi bày càng nhiều thì lại càng rách việc, càng làm rối rắm.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị chú chuyển 45 tỉ đôla cho những ai vì “phây” mà ảnh hưởng đến công ăn việc làm, thiệt hại kinh tế, thanh danh.

Mong chú quyết định nhanh, chúng tôi đang nóng lòng chờ đấy!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên