Nhìn đời qua lăng kính... võ

huytho
huytho

TT - <SPAN lang=EN><FONT size=2><FONT face=Arial>Người ta vẫn nói viết văn, nếu muốn thành công hãy bắt đầu từ những gì anh "thuộc" nhất. Có lẽ nhà điêu khắc Trần Luân Tín là người vô cùng thấm thía lời khuyên ấy.

DEaO7CBT.jpg
Sách do NXB Từ Điển Bách Khoa ấn hành - Ảnh: D.K.Thoa

Nếu ở Ðược sống và kể lại, anh viết về những năm tháng chống Mỹ tại chiến trường Quảng Trị, ở Tháng ngày miên man, anh viết về thời thơ ấu của lứa họa sĩ thuộc khóa đào tạo sơ trung bảy năm cuối cùng của Ðại học Mỹ thuật Hà Nội, thì ở Nhặt nhạnh từ võ thuật, anh chia sẻ suy nghĩ về Vịnh Xuân - môn quyền thuật anh say mê rèn luyện hơn 30 năm qua.

Ðây không phải cuốn sách dạy võ, mặc dù người học võ có thể rút ra một số điều căn cốt để rèn luyện. Tác giả dùng vẻ đẹp giản dị, chắt lọc của văn chương để truyền cảm hứng say sưa đầy chất thiền về sức mạnh và vẻ đẹp của môn nhu quyền Vịnh Xuân.

Người đọc ấn tượng với chương tác giả bàn về sức mạnh của sự nhẹ nhàng. Hãy học thiên nhiên để biết sống hòa hợp, để không vô lối áp đặt những điều đi ngược lẽ sinh tồn tất yếu của tạo hóa. Ngẫm ngợi từ việc luyện võ, tác giả ngần ngại trước thói quen công thức hóa mọi vấn đề của con người hiện đại. Như một hệ quả tất yếu của các thao tác bấm nút, con người dường như đang có nguy cơ lập trình cả cảm xúc yêu thương và hành vi ứng xử. Ðọc sách, có thể thấy những triết lý ẩn tàng sâu nhất của võ phải chăng không phải chỉ để người luyện biết cách phòng thân, mà còn muốn con người, thoạt tiên, phải biết "tự vệ" cho tâm trước sự khuấy đảo của ngũ quan. (D.K.Thoa)

huytho
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất