31/12/2014 10:57 GMT+7

Sốc nặng nhưng người nhà nạn nhân vẫn cầu nguyện phép màu

LÊ NAM (Từ Juanda, Surabaya, Indonesia)
LÊ NAM (Từ Juanda, Surabaya, Indonesia)

TTO - Sáng nay 31-12, lại tiếp tục có thêm nhiều thân nhân người bị nạn đến Trung tâm khủng hoảng AirAsia QZ8501 tại sân bay quốc tế Juanda, Surabaya.

Những người nhà nạn nhân đang xem thông tin về các khu vực tìm kiếm máy bay bị nạn tại sân bay Juanda - Ảnh: Lê Nam

Những thân nhân có thẻ đeo trước ngực được phép đi thẳng vào phòng cách ly. Rất đông người không có thẻ cũng đang ùn ùn kéo tới và tập trung bên ngoài nhưng đành đứng chờ người thân bên trong khu cách ly đi ra để trò chuyện, động viên tinh thần.

Theo Trung tâm khủng hoảng AirAsia QZ 8501, thi thể các nạn nhân sau khi vớt được sẽ đưa tới bệnh viện quân đội Bhayangkara ở Surabaya.

Lúc này bên trong khu vực cách ly, mọi thân nhân đều đang dán mắt vào các màn hình truyền trực tiếp hình ảnh từ Cầu truyền hình nối giữa Trung tâm khủng hoảng AirAsia QZ 8501, văn phòng hãng AirAsia và thủ đô Jakarta.

Cũng trong sáng nay, các nhân viên hãng hàng không AirAsia đã có mặt đông hơn để hỗ trợ người nhà nạn nhân. Theo đại diện hãng bay, khoảng sau 11g trưa nay (giờ Singapore) sẽ tiếp tục có thêm các thân nhân tới.

Mặc dù theo tin từ các hãng thông tấn lớn, tới thời điểm này đã vớt được 6 thi thể người bị nạn, trong đó có 1 nữ tiếp viên của AirAsia, nhưng danh tính cụ thể vẫn chưa xác định được.

LÊ NAM (Từ Juanda, Surabaya, Indonesia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên