24/07/2013 09:52 GMT+7

Nhiều góc vẽ khác nhau về Mỹ Sơn

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT - Màu thời gian là triển lãm mỹ thuật đang diễn ra tại nhà trưng bày 26 Lê Lợi, TP Huế. Với 36 tác phẩm bằng chất liệu tổng hợp, sơn dầu và acrylic của 10 cây cọ xứ Huế, tất cả đều vẽ về di tích Mỹ Sơn với các góc nhìn khác nhau.

Jbp4bH0j.jpgPhóng to
Các tác phẩm vẽ về Mỹ Sơn tại triển lãm Màu thời gian - Ảnh: THÁI LỘC

Đó có thể là dãy đền tháp uy nghi hay một góc tháp đổ, một mảng phù điêu tuyệt mỹ hay một phần pho tượng không nguyên vẹn, một nét chạm đá thô ráp, bộ sinh thực khí nứt nẻ, một vũ khúc Champa hay một mảng rêu phong trầm mặc... Song, tất cả như toát lên tiếng nói của thời gian: cổ nhưng không cũ, có thể từng khuất lấp nhưng không phải là sự quên lãng...

Đây là kết quả của đợt sáng tác do các tác giả tự tổ chức thực hiện tại di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam) trong mười ngày, từ ngày 11 đến 20-6. Họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, chủ tịch Hội Mỹ thuật Thừa Thiên - Huế, nhận xét: “Các tác phẩm vẽ tại chỗ này tương đối “đều tay”, vẽ trong hưng phấn, chất lượng tốt”. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30-7.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên