19/07/2020 09:01 GMT+7

Nhiều ca phải 'mổ' tách rời

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bây giờ có quá nhiều công ty, đơn vị cứ quen thói sống nhờ Nhà nước, làm ăn bê bết nhưng nhất định không chịu tự lực cánh sinh ông à.

- Lâu rồi, có bầu sữa ngân sách mà. Nhưng vấn đề là cho bú hoài mà con không lớn, cứ què quặt mãi.

- Rồi bây giờ tư duy kiếm một chân trong Nhà nước vẫn y như xưa, vô một chân rồi chân kia chạy bên ngoài.

- Mà cái chân vô kia toàn tính chuyện kiếm cho lại vốn.

- Tui cũng thấy có lắm ông bên ngoài nói cứ "đánh" dự án với công ty nhà nước là dễ ăn nhất.

- Mấy tay xấu xa đó cùng ăn, dựa vào nhau "đánh chén", đâu có gì mới. Ủa mà sao hôm nay ông mới tâm tư?

- Thì thấy có quá nhiều tư duy ăn bám, sống bám nhau như ký sinh trùng. Sao mãi không xử lý được.

- Phải "mổ" thôi.

- Ủa "mổ" sao?

- Thì "mổ" tách rời ra, chúng dính nhau lâu rồi, nhiều ca "song sinh" vậy lắm, phải "mổ" thôi.

- !!?

Thói quen cuối tuần Thói quen cuối tuần

TTO - - Cuối tuần ông thường làm gì? - Có làm gì đâu, cũng loanh quanh lo cho sắp nhỏ, đưa đi học thêm học bớt đủ mệt rồi. Còn ông thì sao?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên