05/07/2020 10:12 GMT+7

Cạp đất

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cuối tuần, Bi ngồi nhâm nhi cà phê với bạn. Ông bạn tâm sự: Ông à, nghĩ lại thấy ông bà mình trước đây nói nhiều điều nhưng giờ không hẳn đúng.

Bi trả lời: Hẳn nhiên rồi, thời thế khác xưa nhiều rồi. Nhưng ý ông là gì?

- Ý gì đâu. Chỉ nhớ năm xưa tui hay lười biếng không lo học hành, không lo làm việc, ông bà già hay la "không lo làm, không lo học thì lớn lên cạp đất mà ăn!".

- Đúng vậy mà! Giờ tui cũng hay nói với sắp nhỏ như vậy đó.

- Vậy mà hôm rồi tui cũng dạy mấy đứa con tui vậy, nhưng chúng nó nói là tui sai rồi.

- Ủa, sai sao?

- Chúng nó nói là giờ thấy ai cạp đất, ăn đất đều giàu cả.

- Trời ơi, mấy đứa con ông... thời sự quá! Nhưng rồi ông trả lời sao?

- Tui... cứng họng chứ sao!

- Thôi đi, ông phải nói lại cho đúng để chúng nghe chứ.

- Nói sao bây giờ?

- Ông phải nói ờ, cứ cạp đất kiểu đó đi, cạp cho lắm coi chừng có ngày cạp đất nhà đá luôn đó con!

- !!!

Phỏng vấn chống ngập Phỏng vấn chống ngập

TTO - Phóng viên phỏng vấn một ông giám đốc công ty chống ngập nọ, chưa kịp hỏi thì ông ấy đã rào trước: Hỏi gì thì hỏi nhưng không hỏi truy trách nhiệm của ai nha.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi