28/06/2020 09:03 GMT+7

'Về dọn đống rác cho sạch rồi hẵng từ chức nha cu Tí'

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cô giáo đang giảng bài thì cu Tí lên xin gặp riêng cô giáo, nói rằng cu Tí xin cô giáo cho cu Tí từ chức thôi không làm lớp trưởng nữa.

Cô giáo bực mình hỏi: Vì sao em xin từ chức?

Cu Tí: Dạ, sắp hết năm học rồi, em xin thôi để chuẩn bị cho năm học mới có lớp trưởng mới.

- Có thiệt vậy không?

- Dạ... dạ... thiệt.

- Sao vào đầu năm học em không nói bây giờ lại nói? Sao khi cô giao em làm lớp trưởng, em đã xin hứa sẽ không phụ lòng cô và các bạn?

- Dạ... dạ...

- Có phải em giận cô vì chuyện gì không?

- Dạ... dạ... không.

- Hay do lúc sáng em và các bạn xả đống rác bừa bãi, cô kỷ luật, rồi giờ em giận cô phải không?

- Dạ... dạ... không.

Do cu Tí cứ lí nhí "dạ... không" mãi, cô giáo bực mình. Cô la: Thôi về chỗ đi, về lo dọn đống rác cho sạch sẽ đi rồi hẵng tính chuyện từ chức sau.

Vậy là cu Tí tiu nghỉu về chỗ.

Được tự nguyện từ chức, cấp quận không cần có HĐND phường Được tự nguyện từ chức, cấp quận không cần có HĐND phường

TTO - Đó là những nội dung đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên