24/06/2018 23:01 GMT+7

Nhật níu giữ danh vọng châu Á

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Một cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở giữa Senegal và Nhật Bản tại bảng H tối 24-6 một lần nữa chứng tỏ 2 đội bóng này là những lá cờ đầu cho châu lục tại World Cup 2018.

Clip Nhật - Senegal 2-2 - Nguồn: VTV

Bắt đầu hiệp 1, các cầu thủ Senegal tràn lên tấn công với sức mạnh khủng khiếp nhằm giành ngay lợi thế. Thành quả đã đến sau pha ghi bàn của Mane phút thứ 11. Tuy nhiên phải nói công lơn trong bàn thắng này thuộc về thủ môn Kawashima khi đã bấm bóng từ cú sút của Youssouf Sabaly trúng chân của Mane bay vào lưới.

Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo thuộc CLB Liverpool sau 7 trận đấu gần đây cho Senegal, trái ngược với phong độ ghi bàn cực cao tại Champions League mùa qua với 10 bàn thắng.

Thống kê trong hiệp 1 trận đấu, Senegal dứt điểm cực tốt tung ra được 7 pha dứt điểm với 5 tình huống trúng đích.

Tưởng chừng Nhật Bản sẽ lép vế trước sức mạnh và thể lực của đại diện đến từ châu Phi, các dũng sĩ samurai xanh thi đấu kiên cường và chắt chiu từng cơ hội. Trong số 3 cú sút hiếm hoi, Nhật Bản đã tìm được bàn thắng gỡ hòa từ một pha cứa lòng tuyệt đẹp của Takashi Inui, cầu thủ đang thi đấu cho Real Betis tại La Liga.

World Cup năm nay, Nhật Bản quả thật là đội bóng giữ lại niềm kiêu hãnh cho châu Á khi thi đấu tự tin, quả cảm và đầy hiệu quả.

Nhật níu giữ danh vọng châu Á - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Sang hiệp 2, Senegal và Nhật Bản tiếp tục thi đấu tích cực với những tình huống ăn miếng trả miếng. Đại diện đến từ châu Phi đấu cực hay khi dồn bóng bên phía cánh phải với sự cơ động của Sarr và Wague, đồng thời khoét sâu vào liên kết lỏng lẻo của Nagatomo và Inui bên phía Nhật Bản.

Và rồi điều gì tới cũng phải tới, những "chú sư tử Teranga" có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 sau pha dứt điểm trái phá của Moussa Wague.

Một lần nữa bị dẫn bàn, Nhật Bản không nao núng và tiếp tục triển khai những chiêu thức tấn công của mình nhằm khuất phục những cầu thủ giàu sức lực châu Phi.

HLV Akira Nishino của Nhật Bản quyết định rút tiền vệ tấn công Kagawa rời sân và thay vào cầu thủ giàu kinh nghiệm Keisuke Honda. Cựu cầu thủ A.C Milan tạo nên nét tươi mới cho hàng công Nhật Bản khi di chuyển rất rộng thu hút hàng phòng ngự của Senegal.

Phút 78, chính từ một pha bấm bóng không thành công của thủ môn N'Diaye, Inui cướp bóng băng xuống mạnh mẽ rồi chuyền lại như đặt cho Honda ghi bàn ấn định kết quả hòa 2-2.

Dù đã 32 tuổi nhưng Honda vẫn giữ được bản năng chọn vị trí ghi bàn đã thành thương hiệu của mình. Có bàn thắng trong trận này, Honda trở thành một trong những "dũng sĩ samurai xanh" hiếm hoi ghi bàn ở 3 kỳ World Cup liên tiếp.

Trận hòa này cũng tạo áp lực rất lớn với Ba Lan và Colombia phải tử chiến bởi thất bại đồng nghĩa với tấm vé về nước.

Nhật níu giữ danh vọng châu Á - Ảnh 3.

Đồ họa: AN BÌNH

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên