
Hình ảnh chiếc kiệu tại lễ hội Sajio ở thành phố Sajio, tỉnh Ehime - Ảnh: SAIJO CITY
Theo báo Japan Times, ngày 17-10, ông Nabae Akihiro - phó thị trưởng thành phố Saijo, tỉnh Ehime (Nhật Bản) - đã tử vong sau khi bị mắc kẹt dưới một chiếc kiệu lễ hội trong lúc tham gia khiêng kiệu tại lễ hội truyền thống địa phương.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h45 (giờ địa phương) trên một bãi sông trong thành phố. Theo cảnh sát và chính quyền địa phương, đoàn kiệu có tổng cộng 11 xe được xếp sát nhau, mỗi xe cao khoảng 5,3m và nặng từ 2 - 3 tấn.
Ngay khi vụ việc xảy ra, ông Nabae đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong khoảng một giờ sau đó. Cảnh sát cho biết không có ai khác bị thương trong vụ việc.
Chia sẻ với AFP, ông Hagiyama Makoto, phó lãnh đạo đồn cảnh sát địa phương, cho biết cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, trong đó sẽ xem xét việc xe rước bị đổ hay ông Nabae bị mất thăng bằng.
Ông Nabae mới chỉ nhậm chức phó thị trưởng Saijo chưa lâu, từ hồi tháng 7. Trước đó, ông từng giữ vị trí giám đốc sở môi trường thành phố này.
Thị trưởng thành phố Saijo Ochi Mitsuyoshi đã bày tỏ sự chia buồn trước sự ra đi đột ngột của cấp phó.
"Ngay khi chúng tôi chuẩn bị cùng nhau xây dựng một chính quyền mới cho Saijo, thảm kịch này đã xảy ra. Tôi vẫn không thể tin được. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất", ông Mitsuyoshi cho biết.
Lễ hội Saijo được tổ chức hằng năm tại đền thờ địa phương, nổi bật với chiếc kiệu rước được trang trí công phu bằng hình tượng hoa, chim và chiến binh. Theo trang web của chính quyền thành phố, lễ hội này đã có từ thời Edo nhằm bày tỏ lòng biết ơn các vị thần vì mùa màng bội thu.
Đáng chú ý, chưa đầy hai tuần trước, có đến hai vụ việc tương tự đã xảy ra tại lễ hội truyền thống Danjiri (tỉnh Osaka). Hai vụ việc khiến hai người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.
Theo tờ The Guardian, những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra gần đây đã dấy lên lo ngại về sự an toàn của những lễ hội truyền thống có đông người tham gia ở nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận