
Quyền anh có nguy cơ bị cấm tại Nhật Bản - Ảnh: AFP
Cảnh báo này được đưa ra bởi người đứng đầu Ủy ban quyền anh Nhật Bản sau cái chết của hai võ sĩ trong cùng một sự kiện.
Võ sĩ Shigetoshi Kotari (hạng siêu lông) và Hiromasa Urakawa (hạng nhẹ), cả hai đều 28 tuổi cùng thượng đài vào ngày 2-8 và qua đời vài ngày sau đó do chấn thương não.
Những cái chết này đã gây chấn động sâu sắc giới quyền anh Nhật Bản. Đồng thời khiến các nhà chức trách phải điều tra nguyên nhân và tranh luận về các biện pháp ngăn chặn những bi kịch tương tự trong tương lai.
Tổng thư ký Ủy ban Quyền anh Nhật Bản (JBC) Tsuyoshi Yasukochi nói với AFP rằng họ không thể mắc sai lầm trong phản ứng của mình và tương lai của môn thể thao này đang bị đe dọa.
"Nếu chúng ta không cải thiện, quần anh sẽ không thể tiếp tục. Những người tham gia môn thể thao này không thể cải thiện mọi việc, chúng ta sẽ phải từ bỏ", ông nói.
“Tôi hiểu rằng chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng khi một môn thể thao đã tồn tại 100 năm có thể biến mất. Tôi nghĩ mọi người lo âu mỗi ngày với suy nghĩ đó”, ông chia sẻ thêm.
Các nhà chức trách quyền anh Nhật Bản đang cân nhắc một loạt biện pháp mới để làm cho môn thể thao này an toàn hơn. Trong đó bao gồm xét nghiệm nước tiểu để đo mức độ mất nước và các quy tắc chặt chẽ hơn về việc giảm cân nhanh của các võ sĩ. Mất nước do giảm cân nhanh chóng được coi là một yếu tố khiến não dễ bị chảy máu hơn, theo Hiệp hội Quyền anh Thế giới.
Cái chết của Kotari và Urakawa xảy ra chưa đầy hai năm sau khi một võ sĩ Nhật Bản khác, Kazuki Anaguchi, qua đời sau một trận đấu vào tháng 12-2023 tại Tokyo.
Vào tháng 5 năm nay, Ginjiro Shigeoka đã gục ngã sau một trận đấu ở Osaka và phải phẫu thuật não. Võ sĩ 25 tuổi này vẫn đang trong tình trạng hôn mê nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng, JBC cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận