05/01/2019 12:22 GMT+7

Nhân viên quán cơm trả lại tài sản 'khủng' cho người đánh rơi

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Nhân viên quán cơm Diễm Thúy ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang phát hiện khách bỏ quên túi xách lượng tài sản 'khủng' nên báo chủ quán tìm mọi cách trả lại cho chủ nhân.

Nhân viên Nguyễn Phương Linh - người nhặt được túi xách kể lại vụ việc - Video: HOÀI THƯƠNG

Ngày 5-1, ông Nguyễn Quốc Hoàng, chủ quán cơm Diễm Thúy (địa chỉ quốc lộ 1A, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang), cho biết đã bàn giao số tài sản có giá trị bị mất cho chị Trần Ngọc Thơ (34 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). 

Nhân viên quán cơm trả lại tài sản khủng cho người đánh rơi - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quốc Hoàng, chủ quán cơm Diễm Thúy, cùng cơ quan công an lập biên bản kiểm kê số tài sản nhặt được-Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Theo ông Hoàng, số tài sản được bàn giao bao gồm: 5.000 USD, 2 điện thoại di động (hiệu Samsung và iPhone), 3 hộ chiếu, hai sợi dây chuyền vàng trên 4 lượng cùng nhiều đồng ngoại tệ Hàn Quốc… 

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 4-1, chị Thơ đến ăn uống tại quán Diễm Thúy rồi để quên túi xách có các tài sản trên ở dưới gầm bàn.

Sau khi chị Thơ rời đi, nhân viên quán cơm là Nguyễn Phương Linh (16 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, Tiền Giang) phát hiện nên mang đến thông báo cho chủ quán.

Sau đó, chủ quán cơm Diễm Thúy đã đem toàn bộ số tài sản nhặt được đến trình báo cơ quan công an, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội tìm người bỏ quên. 

Nhân viên quán cơm trả lại tài sản khủng cho người đánh rơi - Ảnh 3.

Chị Trần Ngọc Thơ kiểm tra và nhận lại số tài sản mà mình để quên - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đến sáng ngày 5-1, chị Thơ đã đến quán xin nhận lại số tài sản trên dưới sự chứng kiến của chủ quán và cơ quan chức năng.

"Số tài sản trên của bản thân tích góp từ việc đi xuất khẩu lao động từ Hàn Quốc để về quê làm lễ đính hôn. Tôi rất cảm động trước nghĩa cử tốt đẹp của quán cơm Diễm Thúy", chị Thơ nói.

'Nhìn chị đạp chiếc xe cũ mèm tới trả lại ví tiền, tôi khóc'

TTO - Chị Trần Thị Gái - 39 tuổi, mưu sinh bằng nghề mua bán ve chai với chiếc xe đạp cọc cạch, cực khổ vậy nhưng khi lượm được hàng chục triệu đồng, chị đã tìm mọi cách trả lại cho người đánh mất.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên