Phóng to |
|
Nếu có cuộc thi bình chọn cho nhân viên phát tờ rơi quảng cáo khả ái thì xin bình chọn cho những nhân viên này!. Ảnh: M.G |
Ở bất cứ điểm thi nào, nữ thì áo dài đỏ, nam thì quần tây áo trắng, bỏ áo vào quần và thắt cà vạt rất chỉnh tề! Nếu có cuộc thi bình chọn cho nhân viên phát tờ rơi quảng cáo khả ái thì xin bình chọn cho những nhân viên này!
Thư giãn kiểu…phụ huynh!
Bên hông điểm thi THPT Marie Curie của trường ĐHKHXH&NV TPHCM, một nhóm phụ huynh trong khi chờ TS đã tranh thủ gầy sòng. Có lẽ 3 giờ đồng hồ quá dài với những phụ huynh này và đây là cách giết thời gian tốt nhất.
Trong khi đó, một phụ huynh khác (có lẽ là có em đi thi) đã trải báo xuống đất và nằm ngay trước cổng trường THPT Lê Qúi Đôn. Không phải ngủ, vị phụ huynh này thản nhiên nằm giữa trời và lấy điện thọai ra chơi game!
Trời mưa thì mặc trời mưa…
Cơn mưa chiều 9-7 đã khiến nhiều phụ huynh lao đao. Một số người thì chạy vào nhà dân gần đó, người thì chạy đến nhà chờ xe buýt, người thì vào quán cà phê… để tránh mưa. Trong khi đó, nhiều phụ huynh quyết định… không chạy đi đâu hết mà dùng áo mưa hoặc dù che và cứ thế đứng ngòai mưa.
“Cùng tắc biến!”
Trước điểm thi của ĐH Luật Tp.HCM tại trường THPT Nguyễn Trãi (346 Nguyễn Tất Thành, P. 18, Q.4) có những dàn hoa được dựng lên phía lề đường đối diện. Nắng thì các phụ huynh đưa TS đi thi vào đây hóng mát.
Đến buổi thi chiều 9-7-2005 thì bất chợt một cơn mưa đã làm cho các phụ huynh này lúng túng không biết trú vào đâu. Ngay lúc ấy, một vị phụ huynh TS ở Long An liền nhanh trí lấy áo mưa treo lên những dàn hoa bằng sắt và mọi người làm theo sáng kiến đó. Vừa trú được mưa, vừa thoải mái! Một phụ huynh khác ngay lập tức khen: ông này hay thiệt, đúng là “cùng tắc biến” mà!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận