15/10/2011 06:31 GMT+7

Nhân tài như lá mùa thu?

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Kể từ khi Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) thuận theo đề xuất của các ông bầu xúc tiến thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) để điều hành V-League, có một người xuất hiện thường trực trên các báo. Đó là ông Phạm Ngọc Viễn, phó chủ tịch VFF.

TT - Kể từ khi Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) thuận theo đề xuất của các ông bầu xúc tiến thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) để điều hành V-League, có một người xuất hiện thường trực trên các báo. Đó là ông Phạm Ngọc Viễn, phó chủ tịch VFF.

Nhiều năm rồi ông Viễn rất hiếm khi xuất hiện trên báo. Trước đây, sau khi dính vụ kiện của HLV người Pháp Letard khiến VFF mất hơn 300.000 USD, ông Viễn đã phải rời VFF để về lại 36 Trần Phú, Hà Nội (trụ sở Tổng cục TDTT). Cơ quan này phân công ông về phụ trách Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 1 (Nhổn). Mãi đến đại hội nhiệm kỳ hiện tại của VFF, ông mới trở lại ngồi ghế phó chủ tịch. Tuy nhiên, có nhà báo đã gọi ông là “ông bụt của VFF” vì ông chẳng mấy khi xuất hiện. Nay đùng một cái ông được giao việc xúc tiến thành lập VPF, thậm chí thông tin hậu trường còn cho biết nhiều khả năng ông sẽ được VFF đưa vào ngồi ghế tổng giám đốc VPF.

Câu chuyện của ông Viễn cũng giống như ông Dương Nghiệp Khôi. Lên rồi xuống. Xuống rồi lên lại. Cứ dính ”phốt” thì về lại 36 Trần Phú “mai danh ẩn tích”, đợi êm êm thì quay về!

Chúng tôi không dám bàn về năng lực của những người này, cũng không có ý lật lại những sai lầm quá khứ của họ. Mà ở đây chỉ muốn nói về một nỗi buồn, đó là nỗi buồn về nhân tài. Không lẽ chúng ta nghèo tài năng đến độ không có ai trẻ hơn, mới hơn để có thể đảm đương những công việc điều hành bóng đá nước nhà hay sao, mà bao nhiêu năm nay vẫn cứ loay hoay quanh những cái tên đã quá quen thuộc như thế?

Có lẽ không đến nỗi bi đát như thế, mà nguyên nhân là vì người ta không chịu mở rộng vòng tay. Đến đây tôi chợt nhớ câu chuyện ông Ngô Tử Hà kể: ”Ngày trước có mấy vị cứ vỗ ngực bảo rằng chỉ có họ mới sắp xếp được lịch thi đấu hợp lý mà thôi. Tuy nhiên, chẳng có lịch thi đấu năm nào đưa ra mà không bị kêu ca. Bực mình, tôi nhờ một vị bên Viện Toán học VN. Chỉ cần cung cấp dữ liệu cho họ để viết chương trình và chạy xoẹt một cái là xong”!

Vâng, chúng tôi tin rằng nếu chịu khó ra khỏi 36 Trần Phú, ắt sẽ tìm thấy người tài để lèo lái bóng đá nước nhà.

TRƯỜNG HUY

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên