09/08/2024 13:36 GMT+7

Nhân chứng vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ: Cứu được 2 người, cứu xong chạy xe đi làm bình thường

Đến thời điểm này, anh Vũ Thanh Tùng (sinh năm 1997, làm kỹ thuật thiết bị vệ sinh và bếp tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn nhớ như in khoảnh khắc khói bay mù mịt trong vụ tai nạn ở cầu Phú Mỹ, chiều 8-8.

Anh Tùng (áo xám xi măng phía sau) leo lên mũi xe tải để phụ đưa tài xế ô tô ra ngoài - Ảnh: Chụp màn hình

Anh Tùng (áo xám xi măng phía sau) leo lên mũi xe tải để phụ đưa tài xế ô tô ra ngoài - Ảnh: Chụp màn hình

Hôm đó, Tùng đang đi công việc. Khi chạy về hướng cầu Phú Mỹ vào lúc 15h, anh bỗng nghe một tiếng nổ lớn. Khi quay đầu lại, Tùng nhìn thấy nhiều xe đã lao vào nhau.

"Tôi dừng lại bên vệ đường và thấy có người mắc kẹt trong xe. Tôi cùng mọi người không ai bảo ai, cùng chạy lại cứu người.

Lúc đầu có một chú tài xế bị kẹt phía đuôi xe container. Tôi và mọi người kéo được chú ấy ra. Sau đó, tôi thấy một anh tài xế trong chiếc Volvo sát chiếc xe tải bốc cháy. Anh đó bị vướng dây an toàn nên không ra được. Chúng tôi tiếp tục đẩy chiếc xe trắng ra sau, rồi tìm cách đưa anh tài xế ra ngoài", anh nhớ lại.

Khi ấy, anh Tùng hô to: "Mọi người ai có dao không, để cắt dây đó". Anh chợt nhớ trên xe mình có túi đồ nghề, trong đó có dao rọc giấy bèn chạy xuống lấy để đưa mọi người cắt. Khi anh chạy lại cũng là lúc có người đưa kéo cắt, đưa tài xế ra ngoài an toàn.

"Vài phút sau, đám cháy to hơn, không thể dập được. Khi anh tài xế được đưa ra ngoài, mọi người cũng di tản đi. Suốt cuộc đời tôi vẫn không thể quên được khoảnh khắc đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và gấp. Nếu mọi người chậm một tích tắc thì…", anh nói.

Trước đó, anh Tùng là người đưa một tài xế khác ra ngoài trong vụ tai nạn - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, anh Tùng là người đưa một tài xế khác ra ngoài trong vụ tai nạn - Ảnh: Chụp màn hình

Anh Tùng cho biết ai trong hoàn cảnh ấy thì cũng sẽ hành động như anh. Lúc cứu, có lửa bốc cháy nên anh cảm giác hơi nóng và cũng không biết có chịu nổi không. Nhưng anh nghĩ cứ giúp hết sức mình là được.

Sau khi giúp được 2 người, anh tiếp tục đi làm công việc. "Khi ai đó cần sự giúp đỡ của mình thì mình cũng sẵn sàng. Tôi chỉ mong các nạn nhân trong sự cố sớm mạnh khỏe và sẵn sàng trở về với công việc hằng ngày", anh nói.

Đại diện Công ty S.Home Solution cho biết anh Tùng công tác tại công ty được 2 năm. Anh là người hiền lành, dân lao động thuần túy, tính cách mộc mạc.

"Chiều 8-8, trong lúc đi giao hàng, Tùng có nhắn tin lên nhóm báo là ở cầu Phú Mỹ có tai nạn xe và em cũng tham gia cùng mọi người cứu người. Mọi người đã cố gắng hết sức và cứu được tài xế. Hành động của em rất đáng quý. Trong công việc, Tùng luôn là thành viên trách nhiệm, nhiệt huyết và máu lửa, không ngại khó khăn", vị đại diện cho hay.

Tùng (bên phải) ngoài đời là một kỹ thuật viên nhiệt huyết, yêu nghề, được đồng nghiệp và khách hàng yêu mến - Ảnh: NVCC

Tùng (bên phải) ngoài đời là một kỹ thuật viên nhiệt huyết, yêu nghề, được đồng nghiệp và khách hàng yêu mến - Ảnh: NVCC

Thông tin ban đầu, khoảng 14h40 ngày 8-8, nhiều ô tô tông nhau tại chân cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 đi TP Thủ Đức. Bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận 8 xe tông liên hoàn.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng cũng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người đi đường bất chấp nguy hiểm lao vào giải cứu tài xế ô tô mắc kẹt. Tùng là một trong số các "anh hùng" cứu tài xế trong ngày hôm qua.

Video nhóm công nhân, tài xế xe công nghệ cứu người trên cầu Phú Mỹ và lời kể của nạn nhân

Lan truyền clip nhóm người đập cửa ô tô cứu tài xế vụ tai nạn 8 ô tô trên cầu Phú MỹLan truyền clip nhóm người đập cửa ô tô cứu tài xế vụ tai nạn 8 ô tô trên cầu Phú Mỹ

Nhóm người đi đường bất chấp nguy hiểm lao vào giải cứu nam tài xế mắc kẹt trong ô tô đang bốc cháy sau vụ va chạm liên hoàn 8 xe trên cầu Phú Mỹ, TP.HCM, chiều 8-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên