Bên trong quán bar bị cháy ở Bangkok, Thái Lan ngày 13-7-2026 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, sáng 13-7, các quan chức Thái Lan thông tin vụ hỏa hoạn kèm theo nổ tại quán bar nổi tiếng Rong Beer Na Lat Phrao ở thủ đô Bangkok đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và 63 người khác bị thương, trong đó 22 người trong tình trạng nguy kịch.
Thủ tướng Anutin Charnvirakul cũng đã đến hiện trường vào rạng sáng nay khi hay tin về một trong những vụ cháy gây chết người nghiêm trọng nhất tại xứ sở chùa vàng trong những năm gần đây.
Lính cứu hỏa Chakrit Khongkom, 45 tuổi, cho biết ông có mặt trên chiếc xe cứu hỏa đầu tiên đến hiện trường và nhìn thấy quán Rong Beer Na Lat Phrao tại quận Chatuchak đang bốc cháy, trong khi nhiều khách mắc kẹt bên trong, một số cố gắng thoát ra từ phía sau quán. Những người thoát được qua lối phía trước đều bị bỏng.
"Ngọn lửa không quá dữ dội nhưng khói đã bao trùm toàn bộ quán. Khói ở khắp mọi nơi" - ông kể lại.
Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt kể lại khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, ngọn lửa (theo lời các nhân chứng là bùng phát từ phía trước sân khấu của quán) đã thiêu rụi phần lớn khu vực. "Chúng ta phải chờ cảnh sát điều tra" - ông nói thêm.
Đoạn video từ camera gắn trên người của một nhân viên cứu hộ cho thấy các lính cứu hỏa đeo bình dưỡng khí, cầm đèn pin di chuyển qua không gian tối om của quán Rong Beer Na Lat Phrao để tìm kiếm người sống sót.
Nhiều nạn nhân được nhìn thấy nằm bất động trên sàn gần khu vực nhà vệ sinh của quán, trong khi lực lượng cứu hộ đưa cáng vào hiện trường.
Ông Chadchart cho biết quán rượu có đầy đủ giấy phép hoạt động và được trang bị lối thoát hiểm, nhưng ngọn lửa lan quá nhanh, khói nhanh chóng bao trùm căn phòng, có thể khiến khách bên trong khó thoát ra ngoài.
Nhân viên cứu hộ chuyển thi thể một nạn nhân tại hiện trường vụ cháy quán bar ở Bangkok, Thái Lan ngày 13-7-2026 - Ảnh: REUTERS
Đến rạng sáng 13-7, lực lượng cứu hộ vẫn có mặt tại hiện trường để đưa các thi thể đi và các nhóm pháp y thu thập chứng cứ nhằm xác định danh tính nạn nhân.
Các thi thể được đánh số nằm thành hai hàng chờ được đưa khỏi hiện trường, xung quanh là đông đảo nhân viên cứu hộ. Lính cứu hỏa đứng gần lối vào quán bar, nơi mặt tiền đã bị lửa thiêu cháy đen.
Bên trong quán bar - Ảnh: BANGKOK POST
Chia sẻ với truyền thông địa phương, một thành viên ban nhạc biểu diễn tại quán nói rằng khói bất ngờ tràn ngập căn phòng sau khi đèn chớp tắt trong giây lát, rồi một vụ nổ lớn xảy ra, kéo theo hỏa hoạn.
"Sau vụ nổ, tôi không thấy ai chạy cả, hầu hết đều nằm dưới sàn kêu cứu. Từ sân khấu, tôi chạy về phía cửa khoảng 5 mét. Mọi thứ tối om, khói mù mịt và không có oxy để thở" - người này nói với các phóng viên. Anh vẫn quấn băng trên đầu và không tiết lộ danh tính.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận