25/06/2018 08:42 GMT+7

Nhầm thí sinh 50 tuổi là... giám thị!

D.HÒA - P.NGUYỄN
D.HÒA - P.NGUYỄN

TTO - Thí sinh "đặc biệt" này là bà Nguyễn Thị Thanh Vân, năm nay đã 50 tuổi.


Nhầm thí sinh 50 tuổi là... giám thị! - Ảnh 1.

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Vân - Ảnh: DOÃN HÒA

Chia sẻ về lý do tham dự kỳ thi THPT quốc gia, bà Vân cho biết hơn 30 năm trước, sau khi thi tốt nghiệp THPT, bà theo học ngành y sĩ và hiện đang công tác tại khoa răng hàm mặt Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Vì muốn nâng cao bằng cấp chuyên môn, bà Vân làm hồ sơ đăng ký dự thi tổ hợp môn toán - hóa - sinh, dự định lấy điểm xét tuyển tổ hợp môn vào học tại Trường ĐH Y khoa Vinh cho gần nhà.

Bà Vân kể vì công việc khá bận rộn, nên bà chỉ có thể tranh thủ đến lớp ôn luyện cấp tốc vào buổi tối và tự học ở nhà là chính. Bà Vân nhờ con mua thêm sách giáo khoa, sách tham khảo các dạng đề trên mạng để... luyện. "Tôi thấy chương trình, kiến thức học tập của các cháu ngày nay khác ngày xưa rất nhiều. Hình thức thi cũng chuyển từ thi viết sang trắc nghiệm nên thời gian đầu ôn luyện tôi cũng rất bỡ ngỡ, thậm chí còn khoanh sai ô đáp án" - bà Vân nói.

Tại điểm thi Trường THCS Hoàng Văn Thụ (Q.10, TP.HCM) cũng có một nữ thí sinh đã 53 tuổi. Chia sẻ về động lực học tập của mình, bà cho biết hiện đang làm điều dưỡng và gặp nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bà rất thương và muốn giúp đỡ những hoàn cảnh đó. "Tôi đã có bằng y sĩ Đông y, nhưng muốn chữa bệnh cần có năng lực, hành nghề y không thể lơ mơ được. Vì vậy, tôi rất muốn theo học ngành y học cổ truyền bài bản và chuyên sâu" - bà nói.

Phòng thi đặc biệt: 1 thí sinh, 3 cán bộ Phòng thi đặc biệt: 1 thí sinh, 3 cán bộ

TTO - Chuyện xảy ra tại điểm THPT Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, An Giang khi 3 cán bộ phải coi thi cho thí sinh thí sinh Phạm Quốc Sơn (xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên). Trong số này, có 1 cán bộ viết hộ bài thi dùm cho thí sinh.

D.HÒA - P.NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên