Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021
Nhà Văn Toản dựng rạp, nấu 60 mâm cỗ mời cả làng đến cổ vũ U22 Việt Nam
TTO - Tại quê nhà của thủ môn Văn Toản ở thôn Hữu Quan, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, mọi người tất bật dựng rạp và chuẩn bị 60 mâm cỗ để mời toàn thể bà con hàng xóm đến cổ vũ cho trận chung kết của U22 Việt Nam.

Mọi người đang tất bật hoàn thiện việc chuẩn bị bàn ghế, âm thanh và 60 mâm cỗ để đón xem trận chung kết SEA Games 30 của U22 Việt Nam tại nhà của thủ môn Văn Toản ở xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng - Ảnh: T. THẮNG
Đến chiều 10-12, tại nhà của thủ môn Văn Toản ở thôn Hữu Quan, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên mọi người vẫn đang tất bật hoàn thiện việc dựng rạp, kê bàn ghế, căng phông bạt để chuẩn bị đón xem trận chung kết của đội tuyển U22 Việt Nam.
Bà Lương Thị Mơ (mẹ thủ môn Văn Toản) xúc động chia sẻ suốt quá trình thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games đang diễn ra, bà luôn theo dõi không bỏ sót một trận nào của đội tuyển. Chứng kiến thủ môn Văn Toản có những khoảnh khắc thi đấu tốt, dũng cảm và biết sửa sai, cả gia đình cảm thấy tự hào, hạnh phúc.
"Trong trận bán kết vừa qua, chúng tôi mừng rơi nước mắt khi con trai cản phá thành công quả penalty của U22 Campuchia. Tôi rất hi vọng Văn Toản sẽ tiếp tục được tin tưởng giao trọng trách trong trận chung kết lịch sử hôm nay", bà Mơ nói.

Tấm phông cổ vũ cho đội tuyển cùng màn hình tivi phục vụ mọi người đến xem, cổ vũ - Ảnh: T.THẮNG
Chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đức Minh (bố đỡ đầu của thủ môn Văn Toản) cho biết chàng trai này đam mê bóng đá từ nhỏ. Năm 11 tuổi, gia đình đã cho Văn Toản tham gia huấn luyện tại Trường huấn luyện của TP Hải Phòng.
"Sau gần 10 năm thi đấu, đây là giải lớn nhất mà Văn Toản tham gia nên mọi người trong gia đình rất háo hức và tin tưởng cháu sẽ tự tin, thi đấu tốt cùng toàn đội để giành huy chương vàng, mang vinh quang về cho đất nước", ông Minh cho hay.
Trong ngày 10-12, các cổ động viên bóng đá tại thành phố cảng Hải Phòng cũng đã cơ bản hoàn tất việc dựng màn hình lớn 180m2 và sẽ biến sân vận động Lạch Tray trở thành một "fan zone" để tiếp sức cho đội bóng đá U22 Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 30.
Hội cổ động viên Hải Phòng còn lựa chọn hàng chục thành viên nhiệt huyết làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, hướng dẫn người vào sân Lạch Tray cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo đoạt tấm huy chương vàng SEA Games lịch sử.
Cổ động viên đến sân sẽ vào cửa miễn phí và trên fanpage của hội cũng khuyến khích mọi người khi đến thì mặc áo đỏ và mang theo cờ Tổ quốc.

Công tác dựng màn hình lớn gấp rút được triển khai tại sân Lạch Tray trong ngày 10-12 - Ảnh: T. THẮNG

Các kỹ thuật viên gấp rút dựng màn hình rộng 180m2 tại sân Lạch Tray để phục vụ mọi người đến "tiếp lửa" cho đội tuyển U22 Việt Nam tối 10-12 - Ảnh: T. THẮNG
Theo ban tổ chức, trước trận chung kết SEA Games 30 khoảng 2 tiếng, fanzone này chính thức mở cửa và tổ chức các hoạt động biểu diễn ca nhạc để làm nóng bầu không khí.
Đây không phải là lần đầu tiên cổ động viên Hải Phòng tổ chức fan zone và dựng màn hình lớn ở sân Lạch Tray. Đầu năm 2018, khi đội tuyển U23 Việt Nam cũng được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo vào tới tận trận chung kết Giải vô địch U23 châu Á, sân Lạch Tray khi đó cũng đã biến thành "chảo lửa" với hàng vạn người cổ vũ.
-
TTO - Luật hải cảnh mới của Trung Quốc có khả năng làm bùng nổ xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ tại Biển Đông - thạc sĩ Phạm Ngọc Minh Trang, giảng viên khoa quan hệ quốc tế ĐH KHXH&NV TP.HCM, đánh giá.
-
TTO - 'Cho lúa giống, tui có lấy ai đồng bạc nào đâu, cho mỗi người 1-2 ký à. Chơi gan không?', ông Hoa Sĩ Hiền chia sẻ.
-
TTO - Công chúa Phương Mai, con gái đầu của vua Bảo Đại, đã qua đời tại Louveciennes (Pháp).
-
TTO - Người cha bị đột quỵ không đi lại được 15 năm nay đưa con trai bị bại liệt đến giảng đường đại học trên chiếc xe ba bánh. Sáng nay, người con nhận bằng đại học với thành tích trong top 10 của khoa.
-
TTO - Lợi dụng lúc tên bắt cóc mải trò chuyện với nữ phóng viên mới vào nghề, cảnh sát đã dùng súng bắn tỉa tiêu diệt y tại chỗ. Nhiều người thoạt đầu nghĩ người phụ nữ mặc áo xanh cầm micro là một nhà đàm phán được cảnh sát cử tới.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận