23/08/2011 00:11 GMT+7

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giao lưu với độc giả Thái Lan

 
 

TT - Ngày 24-8, nhân dịp ra mắt tập sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (giải thưởng Văn học ASEAN 2010) bản tiếng Thái, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ giao lưu với độc giả xứ chùa vàng tại trường đại học lâu đời nhất Thái Lan Chulalongkorn.

FUHSOFkz.jpgPhóng to
Sách do NXB Nanmeebooks (Thái Lan) ấn hành
TT - Ngày 24-8, nhân dịp ra mắt tập sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (giải thưởng Văn học ASEAN 2010) bản tiếng Thái, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ giao lưu với độc giả xứ chùa vàng tại trường đại học lâu đời nhất Thái Lan Chulalongkorn.

Read this on Tuoitrenews.vn

Buổi giao lưu này còn có sự góp mặt của hai nhà văn Thái Lan từng có tác phẩm đoạt giải thưởng Văn học ASEAN là Prapassorn Saewikul và Binlha Sankalakeeree. Nữ tiến sĩ Montira Rato - người dịch Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ sang tiếng Thái (Montira Rato cũng là người từng dịch Nhật ký Đặng Thùy Trâm) - sẽ là người dẫn chương trình buổi giao lưu.

Hôm nay 23-8, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có buổi giới thiệu tác phẩm của mình tại trụ sở Bộ Ngoại giao Thái Lan.

 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên