Tôi vô cùng đau xót, chẳng lẽ tôi lại đưa thuốc giả điều trị cho mẹ mình (mặc dù tôi đã giải thích rất nhiều). Tôi đành phải ra nhà thuốc của BV 121 mua. Hỡi ơi giá thuốc ở đây mắc hơn 40% giá tôi bán, mà hai nhà thuốc chỉ cách nhau 600m. Tôi muốn chuyển mẹ tôi đến BV khác, nhưng mẹ tôi già cứ thích BV quân đội; chiều mẹ, tôi phải bấm bụng chịu bị móc túi trắng trợn gần hai tháng trời.
Ở BV này chăm sóc mẹ gần hai tháng, làm quen với một số bác sĩ trẻ và y tá tôi lại biết nhiều điều. Phương châm của họ đúng như bà dược sĩ Lan đã nói với Tuổi Trẻ: "Ai chi mạnh, người đó thắng". Họ đã làm và họ thắng tất cả.
Đề nghị các cơ quan chức năng đưa cái liên minh ma quỉ này ra trước pháp luật. Không thể để họ lợi dụng cơ sở vật chất, máy móc của quân đội, của nhân dân mà lại ăn quá tàn nhẫn trên đầu người bệnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận