26/02/2023 10:43 GMT+7

Nhà thơ Lê Minh Quốc: 'Một tình yêu vô giá mãi non tơ'

Với nhà thơ Lê Minh Quốc, thở theo con nghĩa là từ lúc hạt mầm bé xíu xuất hiện trong bụng mẹ, mọi thứ trong đời ba mẹ đều đồng hành với con.

Nhà thơ Lê Minh Quốc cùng vợ và con gái Coco Mì tại buổi ra mắt sách Từng ngày ba mẹ thở theo con - Ảnh: HUỲNH VY

Nhà thơ Lê Minh Quốc cùng vợ và con gái Coco Mì tại buổi ra mắt sách Từng ngày ba mẹ thở theo con - Ảnh: HUỲNH VY

"Ngày nào bé xíu hỏn hòn hon, thoáng đó hôm nay đã dài đòn, nhẫn nại bền lòng quên mệt nhọc, hằng ngày ba mẹ thở theo con".

Với nhà thơ Lê Minh Quốc, thở theo con nghĩa là từ lúc hạt mầm bé xíu xuất hiện trong bụng mẹ, mọi thứ trong đời ba mẹ đều đồng hành với con.

Từng ngày ba mẹ thở theo con là tựa quyển sách mới ra mắt của nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc viết tặng con gái Coco Mì. 

Nhân buổi ra mắt sách ngày 25-2 tại Đường sách TP.HCM, nhà thơ Lê Minh Quốc, tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang và nhiều bậc phụ huynh cũng dành những chia sẻ tâm đắc về hành trình đặc biệt này.

Thở theo con

Dù là một nhà báo, nhà thơ từng trải, nhưng khi có con bất ngờ ở tuổi 60, Lê Minh Quốc vẫn là một ông bố bỉm sữa "rất nai", "bị vợ la hoài" vì luôn lóng nga lóng ngóng mỗi khi thay tã cho con, mất ăn mất ngủ khi con ốm sốt, lo lắng quá mức khi đưa con đi học... 

Vì đó luôn là "một tình yêu vô giá mãi non tơ" của các bậc cha mẹ mỗi khi được đón một mầm xanh bé bỏng ra đời.

Con lớn tới đâu ba mẹ khôn tới đó, và con cái chính là người thầy của ba mẹ.

Dặn lòng là vậy, nhưng vẫn có những áp lực không dễ vượt qua. Đó là những lúc con ốm, sốt, anh mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Dẫu kinh nghiệm thế nào, các bậc cha mẹ cũng khó mà bớt lo đi được.

"Xưa kia, bố mẹ cũng lo cho mình như mình thương con hiện tại. Một tình thương vô điều kiện, phi thời gian, phi không gian. Có con, mình hiểu lòng và yêu thương ba mẹ nhiều hơn" - nhà thơ tâm sự.

Có con, chính bản thân ba mẹ cũng thay đổi. Nhà thơ Lê Minh Quốc từng hình dung "mỗi lần yêu là một lần suýt chết", nhưng khi có vợ con, anh tìm ra điều còn hơn cả tình yêu. Đó là tình nghĩa vợ chồng.

Nhìn vợ chăm con, anh tự hỏi vì sao những người mẹ lại có sức chịu đựng vĩ đại đến vậy, thức khuya dậy sớm tất tả vì con. 

Sức mạnh đó chỉ có thể ở lòng mẹ thương con vô bờ bến. Và anh nhận ra trong tình thương con người, phái nữ luôn vĩ đại hơn, yêu và hy sinh hơn gấp triệu lần. Có con, những người chồng sẽ biết ơn và thương vợ nhiều hơn.

Là một người mẹ, tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang rất tâm đắc với cái tứ "thở theo con" rất đời và dễ thương, gói gọn cả niềm hạnh phúc mong ngóng con ra đời đến những nhọc nhằn âu lo trong hành trình nuôi con khôn lớn. 

Và không chỉ dừng lại ở tuổi bé thơ, mà khi con đã trưởng thành dẫu bao nhiêu tuổi, nếu may mắn còn ba mẹ thì ba mẹ vẫn luôn thở theo con, sống theo vui buồn của con.

Chính vì vậy, nhiều bậc cha mẹ có thể dễ dàng tìm thấy mình trong những mẩu chuyện đời thường nho nhỏ của ông bố Lê Minh Quốc. Những nỗi lo vu vơ, bình dị mà tràn ngập yêu thương từ tấm lòng mẹ cha.

Khi có con, ba mẹ cần chuẩn bị những gì?

Như vậy, các bậc cha mẹ cần chuẩn bị tâm lý thế nào để sẵn sàng "thở theo con"? Với nhà thơ Lê Minh Quốc, anh chú trọng góc nhìn tích cực và lòng biết ơn. 

Cuộc sống gia đình mỗi người mỗi cảnh, quan trọng là luôn giữ được tâm thế hướng về điều tốt đẹp: "May mà con mình được thế này...". 

Còn lòng biết ơn, anh tự dặn mình phải dạy con luôn có, nếu không nếp nhà sẽ tan hoang. Anh nhấn mạnh với con và các bạn: hãy luôn là chính con chứ đừng là bản sao của ba mẹ hay sống thay giấc mơ của ba mẹ. Con có đời sống của riêng con. Con hãy là con, sống vì con và dựa vào chính con.

Anh cũng nhắn nhủ con về hạnh phúc: giấc ngủ của người giàu ở resort 5 sao hay giấc ngủ của người nghèo ở lề đường đều như nhau, nếu họ đều gối đầu lên lương tâm mà ngủ. Cha giàu, cha nghèo thì đều hạnh phúc như nhau.

Theo tiến sĩ Linh Trang, để chăm con tốt, ba mẹ cần chuẩn bị sẵn sàng sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Kế đến là nguồn dự trữ về tài chính, dẫu biết con cái sẽ cho ta động lực lớn để kiếm tiền. 

Và cuối cùng là tâm thế đón con ra đời, phải lường trước con sẽ chiếm rất nhiều thời gian để tránh tâm lý bực dọc. Chăm con là ưu tiên hàng đầu, nhưng ba mẹ cũng nên biết cách chia tâm trí cho cuộc đời riêng. Ba mẹ hãy hạnh phúc để con được nuôi dưỡng bằng những gì hạnh phúc nhất.

Bên cạnh những tâm tình chia sẻ về hành trình "thở cùng con", qua quyển sách mới, nhà thơ Lê Minh Quốc cũng muốn truyền cảm hứng cho nhiều bậc cha mẹ: ai cũng thương con, sao ta không viết về con mình? 

Đứa trẻ nào trên đời tìm được hình ba mẹ chụp, bài ba mẹ viết về mình đều sẽ rất hạnh phúc. Những tâm tình của mẹ cha sẽ là tài sản vô giá với hành trình của con sau này. Hãy viết ra yêu thương để chia sẻ cùng con!

* Tôi thích tựa sách này, nhất là chữ "thở". Thở là sự sống, là cuộc đời, và thở cùng con. Có con, tôi thấm thía nhiều điều. Bọn đàn ông chúng tôi chẳng chuẩn bị gì khi có con đâu, chỉ biết sống theo bản năng, nhưng những phụ nữ thì khác. Bằng thiên chức, họ dọn lòng và chuẩn bị bằng tất cả trái tim cho con mình.

Tôi nhớ khi vợ tôi sinh mổ, mỗi lần sinh đều là sống chết, mỗi lần tôi càng yêu và biết ơn vợ hơn, tình nghĩa vợ chồng càng sâu nặng. Con cái là tài sản làm thay đổi ba mẹ, buộc chúng ta phải sống đàng hoàng, tử tế hơn, vì chính lối sống ba mẹ sẽ là bài học trao gửi cho con cái.

(Nhà báo Dương Thành Truyền, ba của hai con Bơ và Phờ, chia sẻ tại buổi trò chuyện)

* Thương con trọn đời, dù không có hợp đồng hay tờ giấy cam kết nào hết. Bởi vì làm cha mẹ của một ai đó là sự ràng buộc huyết thống, nên kể cả các ông bố bà mẹ lúc không vui đòi "đăng báo từ con" thì về bản chất, người con ấy vẫn mang dòng máu của mình, từ gì được mà từ.

Và đó là một hành trình, có khởi đầu là từ hạt mầm xanh, nhưng dường như không có điểm kết thúc.

(TS Lê Thị Linh Trang, trong Từng ngày ba mẹ thở theo con)

Lê Minh Quốc hồn nhiên xếp lại trang đờiLê Minh Quốc hồn nhiên xếp lại trang đời

TTO - Lê Minh Quốc là con người “giàu” sự hồn nhiên. Hồn nhiên trong cách nghĩ, hồn nhiên trong cách yêu và ghét, hồn nhiên với hạnh phúc lẫn nỗi đau, hồn nhiên cả trong những toan tính và dự cảm…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên