05/11/2013 01:00 GMT+7

Nhà rông và nhà lang

BÚT BI
BÚT BI

TT - Á... nhà rông bập bùng ánh lửa...

Khởi tố vụ án hình sự làm cháy nhà lang cổAi có thể dựng lại được thời gian?

- Chời, bài Đêm xoang Tây nguyên chứ gì...

- Ác, tui đang nhớ mái nhà rông ngày xưa ông ơi. Mái nhà rông được xem là lớn nhất ở Tây nguyên vừa được phục dựng ở Kon Tum ấy. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò... Mới còn nhỏ mà đã ăn nhậu, mà ăn nhậu ở đâu không ăn lại chui vào nhà rông. Lửa cháy thui rụi, mất hơn năm trời, cả nghìn ngày công mới phục dựng được. May mà người dân chụp được hai cô cậu đang bỏ trốn giao cho công an mới biết thủ phạm... Chắc hai cô cậu này “chỉ sợ mình lạc mất nhau thôi” nên mới bị tóm...

- Học trò bồng bột, rượu say khó kiềm chế nên mới xảy ra cớ sự. Các cháu nó chắc rút ra bài học đau thương rồi.

- Trách con nít một, trách người lớn mười.

- Ý ông sao?

- Nướng ngô thiếu cha gì chỗ, lại chui vào cái nhà lang cổ mà nướng. Lửa cháy, không lo hô hoán chữa mà rủ nhau trốn biệt tích là sao? Cái nhà cổ ấy dễ gì mà phục với dựng...

- Chắc lại lũ học sinh nghịch ngợm đây mà...

- Không dám đâu ông ơi, người ta bắt đầu tìm ra rồi, nghe nói đó là bốn cán bộ ở địa phương đấy nhé!

- Thật không? Ông đừng làm tôi choáng. Thôi ông nói nhỏ thôi, kẻo có người khác nghe được cũng choáng như tôi thì gay.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên