Phóng to |
| Kpah Viên tại làng O'Rưng - xã Ia Ko, huyện Chư Sê sung sướng được có nhà mới |
Vui cái nhà mới Nhà nước làm cho
Vợ chồng Kpah Viên - Rơ Mah Panh làng O'Rưng (xã Ia Ko, huyện Chư Sê) cũng vừa nhận nhà mới. Đôi vợ chồng trẻ này vừa tách hộ không chỉ được chính quyền địa phương quan tâm cho vay tiền làm nhà trả chậm mà còn cấp một khu vườn rộng khoảng 2.000 m2 để sản xuất.
Kpah Viên đã học xong phổ thông trường dân tộc nội trú. Sức trẻ và kiến thức là “tài sản” ban đầu để đôi vợ chồng làm ăn khá. Trong khu vườn rộng của mình, Kpah Viên đã tự ươm cây giống, làm chuồng nuôi bò, heo, lấy phân bón cây trồng, biết cải tạo vườn tạp như chương trình khuyến nông hướng dẫn.
Nhà Kpah Viên sát vách nhà vợ chồng Pul Be - Kpah Phiel. Cái nhà của Pul Be - Kpah Phiel đẹp hơn, có cả tivi, xe máy và vườn hồ tiêu xanh ngắt. Kpah Phiel, vợ Be, giải thích: “Mình để dành được 5 triệu, mua cái máy truyền hình 3 triệu còn 2 triệu mua gạch men về lót nền nhà. Vì thế, cái nhà mình nó đẹp. Nhà bố Siu Kông của mình, nhà Hder và nhà mình đều lát gạch men. Ai chưa có tiền lót gạch men thì được Nhà nước tráng ximăng, như nhà Kpah Viên đó.”
Ông Trần Duy Hướng, giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Gia Lai, cho biết chương trình nhà trả chậm được triển khai tại Gia Lai hơn một năm qua. Dân có nhu cầu làm nhà mới thì tự đăng ký qua xã, xã sẽ cử cán bộ lên huyện vay ngân hàng.
Mỗi hộ được vay 7 triệu đồng theo chương trình này tại Ngân hàng Chính sách. Ngoài 7 triệu đồng, còn nhiều cách hỗ trợ khác như vận động các cơ sở bán vật liệu với giá gốc; công dựng nhà thì huy động bộ đội hoặc thanh niên trong làng, xã đóng góp không công...
Đồng bào vay tiền làm nhà được trả góp trong 10 năm, bắt đầu trả từ năm thứ 6. Lãi suất 3%/năm. Ông Hướng cũng cho biết hiện tỉnh đang kiến nghị trung ương nâng mức cho vay lên 15 triệu đồng/nhà để có thể xây nhà đẹp hơn, to hơn. Từ nay đến 2006, Gia Lai cố gắng xây dựng 22.000 căn nhà mới, xóa hết nhà xập xệ trong đồng bào dân tộc.
"Vẫn là đồng bào của Đảng, của Bác Hồ"
Ông Puih Myeih vừa nhận nhà mới đã xúc động nói: “Mình già rồi, không có Nhà nước giúp đỡ thì mình không có cái nhà đẹp này đâu. Giờ mình lo nuôi bò, dành dụm tiền trả lại cho Nhà nước".
Ông Đinh A Mưng, làng Mô Tôn (xã Kon Lơng Khơng, huyện K'Bang) cũng nói thế: “Tại mình nghèo quá mà, Nhà nước thương mình, Đảng thương mình cho mình vay tiền làm nhà, ưng cái bụng quá”.
Những ngôi nhà mới mọc lên làm cho làng O'Rưng, Mô Tôn, Nang, Đăk Boong và nhiều làng Ba Na, Jơ Rai khác trở nên đẹp đẽ. Đó cũng là nền tảng để các buôn làng định canh - định cư bền vững. Cùng với điện, đường, trường, trạm, chợ búa... được Nhà nước đầu tư, bộ mặt làng buôn đang đổi thay từng ngày.
Cách đây vài hôm, gặp nhà giáo ưu tú Siu Pơi, năm nay đã ngoài bảy mươi, sau một chuyến điền dã dài ngày từ Ayun Pa trở về, ông cụ bảo:- “Bà con biết làm ăn nên giờ giàu nhanh thiệt, buôn làng bây giờ hiện đại quá. Cơm nấu bằng nồi điện, quạt bằng quạt điện, có điện thoại, tivi... Sướng quá !”.
Nhắc lại chuyện buồn ở một số buôn làng Tây Nguyên vừa qua, ông cụ tư lự:- “Thì cứ trong nhà mà suy, con cái có đứa ngoan, đứa hư. Đứa hư thì mình phải giáo dục nó để nó tiến bộ, và chỉ đứa ngoan để nêu gương cho nó học theo”. Ông bảo một số bà con sai do bị kẻ xấu xúi giục, dụ dỗ thôi, “chứ cái bụng đồng bào trước sau như một, vẫn là đồng bào của Đảng, của Bác Hồ thôi”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận