Xe

Nhà máy sản xuất ô tô trả giá vì một chiếc bánh quy

Một thợ điện có hơn 11 năm làm việc tại Ford đã từ chối quay trở lại công ty, sau khi bị sa thải vì nghi lấy một chiếc bánh quy trị giá 1,95 USD (51.000 đồng). Vụ việc khiến hãng xe Mỹ phải thay đổi quy trình xử lý các tranh chấp liên quan đến quầy thanh toán tự phục vụ.

Chỉ một chiếc bánh quy 50.000 đồng đã khiến Ford trả giá - Ảnh 1.

Ford khăng khăng yêu cầu người công nhân ở Kentucky phải chứng minh rằng anh ta đã thanh toán tại quầy bán đồ ăn nhẹ của nhà máy. Ông Kurt Kromm bị sa thải chỉ vì một chiếc bánh quy trị giá 1,95 USD - Ảnh: Carscoops

Theo nhà báo chuyên theo dõi ngành ô tô Phoebe Wall Howard trên bản tin Shifting Gears, sự việc xảy ra tại Nhà máy Kentucky Truck Plant của Ford ở thành phố Louisville (bang Kentucky, Mỹ).

Rạng sáng 9-5, ông Kurt Kromm, 60 tuổi, đang làm ca đêm kéo dài 12 giờ thì cảm thấy lượng đường trong máu giảm do mắc bệnh tiểu đường. Khoảng 3h30 sáng, ông đến khu vực căng tin mua một chiếc bánh quy Grandma's Chocolate Chip Cookie từ quầy thanh toán tự phục vụ do Aramark vận hành.

Theo lời kể của Kromm, ông quẹt thẻ ghi nợ tại máy thanh toán, nhưng màn hình hiển thị giao dịch thất bại. Cho rằng thiết bị gặp trục trặc, ông chuyển sang một máy khác trong cùng khu vực, thanh toán thành công rồi lấy bánh và quay lại làm việc.

Một tuần sau, ông Kromm được gọi lên gặp quản lý và nhận quyết định sa thải với lý do không thanh toán cho chiếc bánh quy. Ford cho biết quyết định được đưa ra dựa trên hình ảnh camera an ninh ghi lại giao dịch đầu tiên bị báo lỗi.

Kromm cho biết ông bị yêu cầu rời khỏi nhà máy ngay lập tức và không được quay lại lấy dụng cụ làm việc.

Chỉ một chiếc bánh quy 50.000 đồng đã khiến Ford trả giá - Ảnh 3.

Ford đã mời người công nhân trở lại làm việc, nhưng ông ta đã tìm được công việc lương cao hơn - Ảnh: Ford

Theo trang Carscoops, năm 2025 ông Kromm thường làm khoảng 60 giờ mỗi tuần với thu nhập hơn 200.000 USD (5,3 tỉ đồng)/năm. Ông cũng cho biết bản thân chi khoảng 1.200 USD (31,5 triệu đồng) mỗi năm để mua đồ uống tại căng tin của nhà máy.

Không đồng ý với cáo buộc, ông Kromm kiểm tra sao kê ngân hàng và phát hiện khoản thanh toán 1,95 USD đã được trừ khỏi tài khoản. Ông gửi ảnh chụp giao dịch cho công ty để chứng minh mình đã thanh toán, nhưng cho biết Ford tiếp tục yêu cầu cung cấp bản sao kê ngân hàng có công chứng.

Một số đồng nghiệp của ông Kromm cũng lên tiếng xác nhận các máy thanh toán tự phục vụ tại nhà máy thường xuyên xảy ra lỗi. Theo họ, trước đây đã có những trường hợp nhân viên gặp rắc rối vì các giao dịch có giá trị rất nhỏ.

Đến ngày 12-6, đơn vị vận hành hệ thống thanh toán xác nhận với Ford rằng giao dịch mua bánh của ông Kromm đã được thực hiện thành công.

Sau đó Ford đề nghị nhận ông trở lại làm việc và thanh toán khoảng 28.000 USD (736 triệu đồng) tiền lương trong thời gian bị cho nghỉ việc.

Theo Shifting Gears, sau vụ việc Ford cũng điều chỉnh quy trình xử lý các tranh chấp liên quan đến quầy thanh toán tự phục vụ. Thay vì sa thải ngay lập tức, nhân viên sẽ bị đình chỉ công tác trong thời gian xác minh vụ việc.

Tuy nhiên ông Kromm quyết định không quay lại Ford. Ông cho biết cảm thấy không còn niềm tin sau khi bị đối xử như một người vi phạm kỷ luật dù đã thanh toán đầy đủ. Sau khi nhận khoản tiền truy lĩnh, ông chuyển về bang Wisconsin và nhận một công việc thợ điện mới với mức thu nhập cao hơn.

Chỉ một chiếc bánh quy 50.000 đồng đã khiến Ford trả giá - Ảnh 4.Thất nghiệp ở độ tuổi 35-45 rất khó kiếm việc, có phải vậy không?

Từng có công việc ổn định, nhiều người ở tuổi 35-45 rơi vào cảnh chật vật đi xin việc. Không chỉ áp lực về thu nhập, họ còn có nỗi lo bị đánh giá là khó thích nghi, ngại thay đổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất