![]() |
Người Palestine truyền tụng rằng mẹ của Yassin trước khi sinh con đã nghe một giọng lạ trong mơ, báo trước con bà sẽ trở thành thủ lĩnh tinh thần của người Hồi giáo. Sinh năm 1936, đến năm 12 tuổi Ahmed Yassin cùng gia đình tản cư về Gaza.
Năm 13 tuổi, trong một lần tập thể thao, Yassin bị chấn thương cột sống và bị ảnh hưởng một phần não. Tuy nhiên, ông vẫn cố học hết trung học và sau đó học tại chức Đại học Cairo al-Azhar, đồng thời gia nhập tổ chức “Anh em Hồi giáo”. Năm 1955, Yassin bắt đầu dạy tiếng Ả Rập và khoa học Hồi giáo cho các trường trung học. Chẳng bao lâu danh tiếng của nhà giáo trẻ đã lớn tới nỗi người ta bắt đầu gọi ông là “Sheikh” (lãnh tụ Hồi giáo).
Thập niên 1960, “Anh em Hồi giáo” không tổ chức đấu tranh vũ trang chống Israel mà chủ yếu hoạt động từ thiện và tuyên truyền trong các trại định cư Palestine. Nhờ phương pháp phi bạo lực mà “Anh em Hồi giáo” nhanh chóng phát triển.
Tuy nhiên, danh tiếng Sheikh Ahmed Yassin chỉ thật sự nổi lên từ cuộc intifada (cuộc chiến tranh ném đá, theo cách gọi của người Palestine) lần thứ nhất năm 1987. Đó là khi phong trào “Anh em Hồi giáo” nhận tên Hamas (có nghĩa là Zeal - Nhiệt huyết, đồng thời cũng là từ viết tắt tiếng Ả Rập của Phong trào kháng chiến Hồi giáo), còn Ahmed Yassin trở thành lãnh đạo tinh thần của Hamas.
Yassin nhiều lần bị Israel bắt giữ, lần gần đây nhất là tháng 5-1989. Sheikh bị bắt giam ở Gaza, rồi được chuyển vào bệnh xá của nhà tù. Buồng bệnh trở thành nơi giam giữ ông thường trực. Trong thời gian thụ án, Yassin đã bị liệt cả tay và chân. Yassin trở thành biểu tượng đấu tranh không chỉ của người Palestine mà của nhiều phong trào Hồi giáo thế giới. Tại Tây Đức khi đó đã có “Ủy ban quốc tế bảo vệ Sheikh Yassin” biểu tình thu thập chữ ký ủng hộ ông.
Chính quyền Israel đã đề nghị trả tự do cho Yassin đổi lấy việc ông phải đi lưu vong, nhưng Yassin cương quyết từ chối. Cuối cùng, tháng 1-1991, tòa án quân sự Israel buộc tội Yassin lập các nhóm Hồi giáo bí mật, tổ chức hoạt động khủng bố, tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, tuyên truyền chống quốc gia, lừa bịp tài chính, giúp hai tù nhân chạy trốn khỏi Gaza, và liên quan tới việc giết bốn người Palestine vì “họ gây bất lợi cho một số người của Yassin”. Sau hai năm rưỡi xét xử, ông bị kết án chung thân.
Tháng 9-1997, hai điệp viên Mossad (Israel) đã bị Jordan bắt do mưu sát một lãnh đạo Hamas tại đây. Jordan đã ra điều kiện đổi họ để lấy một số người Palestine và Jordan bị Israel giam giữ, trong số đó có Yassin. Yassin được đưa thẳng về một bệnh viện Amman. Sức khỏe của Yassin được cải thiện, ông thường xuyên trả lời phỏng vấn báo chí, nhấn mạnh sẽ đấu tranh cho đến khi hình thành một nhà nước Palestine độc lập. Tháng 6-1997, ông trở về dải Gaza và được đón tiếp như một anh hùng dân tộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận